Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 26, 2021 – Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 26, 2021

Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men.  

 438 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 25, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 25, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ma-thi-ơ 22:39

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Điều răn thứ hai Chúa phán “phải yêu thương người khác” nhưng Chúa còn nói thêm “yêu như chính mình.” Có lẽ yêu người lân cận rất khó nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể bày tỏ vài hành động yêu thương khi có cơ hội, khi muốn cho người khác thấy, khi vì bổn phận, khi có lợi gì đó cho mình… Chúa không nói yêu người lân cận và ngưng tại đó, nhưng Chúa nói “hãy yêu người lân cận như mình.”  Khi nói “yêu người lân cận như mình”, Chúa muốn nói đây là điều răn không thể thiếu trong đời sống của một cơ đốc nhân. Chúng ta không bao giờ quên hoặc thiếu sót trong sự yêu thương, chăm sóc cho chính mình. Thầy dạy luật hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa không trả lời luật nào “lớn” nhưng Chúa phán luật nào “cần” hơn hết. Luật yêu thương của Đấng Christ không những “cần hơn hết” nhưng cũng “tự nhiên hơn hết.” Khi chúng ta yêu Chúa thì tự nhiên chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thường xuyên thực tiễn cho những người lân lận. Thánh Kinh 1 Giăng 4:20-21 cho biết: “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”  Thư Ga-la-ti 5:13-14 cho biết thực tế hơn về tình yêu lẫn nhau: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Khi viết về gương của Chúa Giê-xu đã hạ mình trở thành đầy tớ vì chúng ta, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có tình yêu thương thực tế đối với anh chị em trong Chúa không? Cách bạn yêu thương người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh có bày tỏ lòng yêu kính Chúa của bạn đối với Chúa hay không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con biết luật yêu thương của Đấng Christ là cần hơn hết. Cầu xin Chúa cho con luôn yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Xin Chúa giúp con biết yêu thương anh chị em con thật sự qua những hành động cụ thể một cách tự nhiên và thường xuyên như yêu chính mình. A-men.  

 458 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 24, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 24, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Cầu xin Chúa giúp chúng ta “yêu người lân cận” như Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta “khi chúng ta còn là người có tội.” Chúa không đợi chúng ta sạch hết tội lỗi rồi mới tỏ lòng yêu chúng ta. Chúa không lên án chúng ta và từ bỏ chúng ta. Chúa yêu chúng ta và từ bỏ thiên đàng vinh quang đến nơi trần gian “để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10). Mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời là ban Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời chịu chết “để cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Chúa để yêu những người lân cận như Ngài đã yêu chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta chú tâm vào những hành động tội lỗi của người lân cận và yêu thương họ để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn trở về cùng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận không lên án những người lân cận. Thay vào đó, chúng ta chú tâm vào những hành vi cư xử không đẹp lòng Chúa của họ và giúp họ biết bước đi với Thánh Linh để được biến đổi trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta yêu người lân cận để nói lên sự thật trong tình yêu thương: “Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu.” (Ê-phê-sô 4:15).

Tất cả con người đều là tội nhân và không dễ yêu! Bạn bày tỏ tình yêu của Chúa cho người lân cận như thế nào? Bạn luôn muốn “tấn công cá nhân” vì không “yêu nỗi” con người của họ hay chú tâm vào hành vi cư xử của họ hầu có thể giúp họ trở về cùng Chúa để nhận được sự tha thứ và biến đổi?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con khi con còn đang là người có tội. Xin Chúa giúp con yêu những người lân cận như Chúa yêu con. Xin Chúa giúp con tránh sự lên án, xét đoán người lân cận nhưng chú tâm vào những “hành vi cư xử” tội lỗi của họ và nhờ ơn Chúa giúp con nói cho họ biết trong tình yêu thương. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng lời nói của con và lòng của người nghe để họ thấy được sự thật và đến với Chúa để được tha thứ và được sự biến đổi. A-men.  

 432 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 23, 2021 – Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 23, 2021

Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”
Rô-ma 8:38-39

Trong phần suy gẫm Lời Chúa ngày hôm qua chúng ta biết hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Giống như 10 điều răn trong Cựu Ước, chúng ta suy nghĩ 2 điều răn của Đấng Christ là những điều răn chúng ta phải tự cố gắng thực hành để được vui lòng Đức Chúa Trời hay để được Chúa yêu hơn. Trong thế giới thiếu vắng tình yêu chúng ta luôn luôn muốn được yêu, đi tìm tình yêu nhưng vẫn bị thất vọng bởi những tình yêu không chân chính. Lời Chúa hôm nay đảm bảo cho chúng ta về Tình Yêu của Chúa. Dầu chúng ta có “đáng ghét” như thế nào, khi chúng ta ở trong Đấng Christ, không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về Lời Hứa của Ngài!

Thánh Kinh cho chúng ta biết về Tình Yêu của Chúa như sau:

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8)

Tình Thương của Chúa cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9)

Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta yêu Chúa: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19)

Chúa yêu chúng ta nên sửa phạt chúng ta: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” (Khải Huyền 4:19).

Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, thiếu tình yêu trong cuộc sống, ngay cả khó khăn khi chia sẻ tình yêu cho người khác không? Hãy nắm chặt Lời Hứa của Chúa. Ngài là Tình Yêu. Chúa luôn yêu bạn. Bạn là đối tượng của Tình Yêu Ngài. Không điều gì có thể phân rẽ bạn với Tình Yêu của Chúa. Mặc dầu bạn không cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, Chúa luôn ở cùng bạn và yêu bạn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu con và không có điều gì có thể phân rẽ con khỏi Tình Yêu của Chúa. Trong những lúc con đau buồn, cô đơn, không thể yêu những người lân cận, xin Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ con về Tình Yêu của Chúa dành cho con. Xin giúp con yêu Chúa và yêu người lân cận với động cơ duy nhất là vì Chúa yêu con trước. A-men.  

 420 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 22, 2021 – Luật Pháp Của Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 22, 2021

Luật Pháp Của Đấng Christ

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”
Ma-thi-ơ 22:37-40

Trong những tuần vừa qua, sau khi suy gẫm về Mười Điều Răn trong Cựu Ước, nhiều tín hữu đã hỏi làm sao chúng ta giữ trọn vẹn được 10 điều răn nầy. Thật ra, từ 10 điều răn nầy, 613 điều luật chi tiết được viết ra trong toàn bộ luật pháp của Môi-se. Là con người tội lỗi, chúng ta không thể nào giữ hết 10 điều răn và các luật lệ trong Cựu Ước. Một số lớn các luật này ban cho người Do Thái trong thời Cựu Ước để cho họ biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều khác chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số điều luật để phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Đúng, không người nào có thể giữ trọn vẹn các điều liệt kê ra trong luật pháp Cựu Ước. Cảm tạ Chúa, khi Chúa Giê-xu đến nơi trần gian Ngài phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17). Thay vì ở dưới luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ, đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm hai điều này, thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều đó không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không thích hợp với chúng ta hôm nay. Rất nhiều điều răn trong Cựu Ước nằm trong hai điều nầy, “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay quỳ gối trước các hình tượng. Nếu chúng ta yêu mến những người chung quanh, chúng ta sẽ không giết họ, phạm tội ngoại tình với họ, không trộm cướp vật dụng của họ, không nói dối họ hay tham muốn những gì thuộc về họ. Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để cáo trách về sự bất lực của chúng ta trong việc tuân giữ luật pháp và hướng chúng ta đến việc cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của mình. Thánh Kinh cho biết: “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” (Ga-la-ti 3:24). Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta thành tín tuân giữ hai luật đó, chúng ta đã giữ trọn tất cả những gì mà Chúa mong muốn ở chúng ta.

Bạn có hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa không? Bạn có yêu những người lân cận như mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con và ban cho con sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin giúp con càng ngày càng yêu Chúa và yêu những người lân cận con. A-men.  

 456 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 19, 2021 – Điều Răn Thứ Mười

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 19, 2021

Điều Răn Thứ Mười

“Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17

Điều Răn Thứ Mười: “Ngươi chớ tham lam.” Điều răn thứ mười, cũng là điều răn chót, nghiêm cấm không được tham muốn bất cứ điều gì của người khác. Điều răn nầy nói rõ những điều mà con người thường có tư tưởng ganh tị và ham muốn là nhà, vợ, hoặc những đồ vật của những người chung quanh. Tham lam dù ở trong tư tưởng và là điều răn sau cùng nhưng là bước khởi đầu dẫn chúng ta đến sự vi phạm những điều răn khác: giết người, ngoại tình, trộm cắp, nói dối. Một người tham lam không thỏa lòng với những gì Chúa ban cho mình nhưng luôn luôn muốn có nhiều hơn. Không có gì sai trật khi chúng ta ao ước có được những điều tốt đẹp hơn cho đời sống nhưng nếu không đặt đúng vị trí ưu tiên những điều đó sẽ chiếm ngự tấm lòng chúng ta và trở thành thần tượng của chúng ta. Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác như được chép ở trong Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 6:6-10: “Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

Bạn có thỏa lòng với những điều Chúa ban cho bạn không? Có lòng tham nào đang chiếm ngự lòng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn thỏa lòng với những điều Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con không tham lam, không so sánh, không ganh tị những điều không phải của con và không biến những điều đó trở thành thần tượng trong lòng con. A-men.  

 468 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 18, 2021 – Điều Răn Thứ Chín

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 18, 2021

Điều Răn Thứ Chín

“Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16

Điều Răn Thứ Chín: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Đây là điều răn nghiêm cấm việc làm chứng giả dối chống lại người khác. Thực chất của điều răn nầy là Chúa nghiêm cấm việc nói dối. Việc nói dối bất cứ dưới hình thức nào cũng không đẹp lòng Chúa. Chúa biết tất cả mọi việc và khi chúng ta nói dối tức là chúng ta không tôn trọng Chúa. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11, vợ chồng ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra nói dối với các sứ đồ nhưng Kinh Thánh cho biết ông bà đã thật sự nói dối cùng Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ cho chúng ta biết tội nói chứng dối rất nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Thi Thiên 5:6 cho biết “Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối.” Kinh Thánh cho biết ma-quỷ là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Giăng 8:44). Nói sự thật là bản chất của con cái Đức Chúa Trời. Tất cả những điều thuộc về Đức Chúa Trời đều được xây dựng trên lẽ thật. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.” (Giăng 14:6). Là con cái của Chúa chúng ta không được nói chứng dối, không được bóp méo sự thật, vu khống người khác, thêm vào hay bớt đi điều gì để làm lợi cho mình hoặc làm hại cho người khác. Lời Chúa phán: “Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.” (Ma-thi-ơ 5:37).

Bạn có thường vi phạm điều răn này không? Bạn có sống chân thật để người lân cận biết bạn là người tin nhận Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con những lần con phạm tội nói chứng dối vì con thiếu sự kính sợ Chúa. Xin cho con luôn nói lời chân thật để làm chứng nhân tốt đẹp của Chúa trong thế gian đầy dối trá. A-men.  

 463 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 17, 2021 – Điều Răn Thứ Tám

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 17, 2021

Điều Răn Thứ Tám

“Ngươi chớ trộm cướp.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15

Điều Răn Thứ Tám: Ngươi chớ trộm cướp. Đây là điều răn nghiêm cấm lấy hoặc cưỡng đoạt bất cứ vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình hay không được phép của người chủ sở hữu vật đó. Chúng ta không làm điều gì bất chánh để được lợi cho mình mà lỗ cho người khác. Người làm công không làm việc hết lòng hay không làm đúng thời gian quy định cũng phạm điều răn thứ tám nầy. Người chủ không cung cấp quyền lợi chính đáng cho công nhân của mình cũng phạm tội trộm cắp. Thánh Kinh Cô-lô-se 4:1 chép: “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.” Có lẽ chúng ta không đột nhập vào nơi nào để trộm cắp những đồ vật quý giá hay cưỡng bức ai để chiếm đoạt điều gì nhưng có thể chúng ta vô tình hay cố ý trộm cắp những điều phi vật chất không thuộc về chúng ta hoặc không trả những điều chúng ta nợ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới bất cứ hình thức nào, điều răn của Chúa dạy rất rõ ràng: “Ngươi chớ trộm cướp.”

Chúa có đang nhắc nhỡ bạn về những hình thức trộm cắp nào bạn đang vướng vào không? Bạn có thường xuyên biện hộ vì hoàn cảnh để vi phạm điều răn của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì con đã phạm tội trộm cắp dưới nhiều hình thức. Xin Chúa thêm lòng kính sợ Chúa và đức tin cho con để con tin cậy vào sự chu cấp của Chúa và sống không làm tổn hại ai. A-men.  

 462 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 16, 2021 – Điều Răn Thứ Bảy

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 16, 2021

Điều Răn Thứ Bảy

“Ngươi chớ phạm tội tà dâm.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14

Điều Răn Thứ Bảy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đây là điều răn nghiêm cấm mối quan hệ tình dục với bất cứ ai khác ngoài vợ chồng. Điều răn nầy được Chúa nghiêm cấm tiếp theo sau điều răn cấm giết người. Nhiều người nghĩ tội giết người là một tội lớn nghiêm trọng. Nhưng tội tà dâm trước mắt Chúa cũng là một tội nghiêm trọng vì Chúa yêu con người và không muốn chúng ta bị thương tổn vì hậu quả của tội nầy. Điều luật nầy bảo vệ sự quan trọng và thiêng liêng trong mối quan hệ hôn nhân. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho người nam và người nữ đầu tiên (Sáng Thế Ký chương 1 và 2). Trong Cựu Ước, tội tà dâm xem là chống nghịch Chúa (Sáng Thế Ký 39:9) và bị tử hình (Lê-vi-ký 20:10). Cũng như điều luật giết người, Chúa Giê-xu đã phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ bảy như sau: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Chúa Giê-xu biết sự nghiêm trọng của tội tà dâm và phán rằng một người phạm tội tà dâm không phải khi hành động nhưng ngay khi có ý tưởng tà dâm. Chúa biết tội tà dâm trong tư tưởng hoặc hành động đều đem đến hậu quả vô cùng tai hại cho gia đình, cho hôn nhân, cho người phối ngẫu, cho con cái… Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập tính nghiêm trọng của tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình (I Cô-rinh-tô 6:18). Vua Đa-vít đã phạm cả hai tội: tà dâm và giết người nhưng ông đã ăn năn thống hối với Chúa, “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu” (Thi-thiên 51:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn cảm tạ Chúa và tôn trọng hôn nhân mà Chúa đã thiết lập. Xin Chúa giúp con luôn chung thủy với người phối ngẫu của con trong tư tưởng, trong tình cảm, trong hành động. A-men.  

 458 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 15, 2021 – Điều Răn Thứ Sáu

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 15, 2021

Điều Răn Thứ Sáu

“Ngươi chớ giết người.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13

Điều Răn Thứ Sáu: Ngươi chớ giết người. Đây là điều răn nghiêm cấm việc mưu tính, cố ý cướp mạng sống của người khác. Điều răn nầy ngắn gọn nhưng gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng điều răn nầy ngăn cấm tất cả mọi hành động làm chết người, vô ý hay cố ý, tự ý hay theo lệnh trong trường hợp chiến tranh. Có người còn cho là điều răn nầy cấm giết tất cả mọi sinh vật ngay cả súc vật và vi trùng. Nhưng dựa vào nguyên văn Hê-bơ-rơ thì chữ được dùng trong điều răn thứ sáu nầy là “cố ý giết người hay giết người có âm mưu”. Sau khi dạy về mười điều răn trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20, tội sát nhân được định nghĩa rõ ràng hơn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12-14 là “người nào cố ý giết người thì sẽ bị xử tử”. Các phần Kinh Thánh khác trong Cựu Ước cũng cho chúng ta biết Chúa ngăn cấm việc cố ý giết người vì tất cả loài người (ngay cả một bào thai trong bụng mẹ) đều có sự sống và mang ảnh tượng của Chúa (Sáng Thế Ký 1:26; Thi Thiên 139:13). Chúng ta phải tôn trọng mạng sống con người vì con người là một loài sinh linh cao quý được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. Trong Tân Ước Chúa Giê-xu phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ sáu như sau: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt” (Ma-thi-ơ 5:21-22). Chúa muốn chúng ta phải tôn trọng sự sống mà Ngài ban cho con người. Chúng ta không được có tư tưởng, thái độ, ngôn ngữ và hành động nào gây tổn hại cho người khác, cả tâm linh lẫn thể xác. Thánh Kinh 1 Giăng 3:15 dạy rằng: “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình”.

Có thể bạn chưa bao giờ cố ý làm hại mạng sống ai nhưng bạn có sống theo gương của Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và tha thứ để khỏi vi phạm điều răn thứ sáu trong tư tưởng, hành động khi giận và ghét người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng mỗi con người đều được Chúa tạo dựng nên theo ảnh tượng của Chúa để chúng con tôn trọng sự sống và không cố ý hay vô tình làm tổn thương người khác về cả thể xác lẫn tâm hồn. A-men.  

 455 total views