Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 31, 2022 – Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 31, 2022
Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng “đoán già đoán non” về Đức Chúa Trời và xác quyết những ý tưởng riêng của mình về Chúa và chương trình của Ngài là hoàn toàn đúng. Chúng ta thường tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh và giống loài người, thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống Chúa. Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng Tạo Hóa hoàn vũ, Đấng có ý tưởng và đường lối vượt quá giới hạn và sự hiểu biết của con người. Chúng ta là những sinh vật tạm thời, những con người sa ngã không thể nào hiểu được ý tưởng và đường lối của Chúa. Đức Chúa Trời phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Mặc dù chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Chúa nhưng chúng ta đã phạm tội và đáng bị vĩnh viễn xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để trở thành tội lỗi vì chúng ta. Nhờ tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta được tha thứ tội lỗi và trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là ai và chúng ta là ai.

Bước vào Năm Mới, bạn có vững tâm vì biết chắc Đấng đang nắm giữ tương lai không phải là một con người nhưng là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng đang cầm quyền tể trị, Ngài biết hết mọi điều và ở khắp mọi nơi. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào ý tưởng và đường lối tốt đẹp của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 40.

 306 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 28, 2022 – Đừng Lặp Lời Vô Ích Khi Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 28, 2022
Đừng Lặp Lời Vô Ích Khi Cầu Nguyện

“Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.”
Ma-thi-ơ 6:7

Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện, “Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.” (Ma-thi-ơ 6:7). Từ vô ích có nghĩa là “trống rỗng” hoặc “vô dụng”; Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta rằng việc lặp lại những cụm từ vô giá trị trong lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không giúp Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Cha Thiên Thượng của chúng ta không quan tâm đến số lượng từ, các lời nói hoa mỹ, hoặc thần chú; Đức Chúa Trời “muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Chúa Giê-xu nói rõ đừng tưởng khi sử dụng các từ lặp đi lặp lại hoặc các cụm từ như công thức của người “ngoại đạo” thì được nhậm. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện với Chúa và thờ phượng Ngài. Lời cầu nguyện là thưa chuyện cùng Chúa từ tấm lòng khiêm nhường và tôn kính Chúa. Nhiều tôn giáo có những lời cầu nguyện thuộc lòng mà họ khuyên bất cứ ai cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc theo đúng một số lần thì được nhậm. Những lời cầu nguyện theo công thức như vậy là “sự lặp đi lặp lại vô ích” trước mặt Đức Chúa Trời. Kiên trì trong lời cầu nguyện không giống như việc lặp đi lặp lại một cách vô ích. Không có gì sai khi chúng ta kiên trì, không nản chí trình dâng các nhu cầu vật chất và tâm linh lên Chúa. Chúa Giê-xu phán, “phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí.” (Lu-ca 18:1).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện chân thành của con theo ý Chúa. Xin Chúa cho con không lặp lời vô ích nhưng luôn hết lòng tôn kính, khiêm nhường, kiên trì và phục tùng ý muốn của Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 28: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 31-33
Thứ Bảy January 29: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 34-36
Chúa Nhật January 30: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 37-39

 298 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 27, 2022 – Yêu Thương Bằng Hành Động

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 27, 2022
Yêu Thương Bằng Hành Động

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.”
1 Giăng 3:18

Sau khi khuyên dạy các tín hữu hãy sống trong sự thánh sạch, hy vọng và yêu thương nhau, sứ đồ Giăng đã nhắc lại tình yêu của con cái Chúa không phải là tình yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Đây là tình yêu phản ánh tình yêu của Chúa Giê-xu. Tình yêu không giống các loại tình yêu của thế gian nhưng đến từ Nguồn của Tình Yêu là Đức Chúa Trời. Tình yêu không phải bằng lý thuyết nhưng bằng hành động yêu thương của Đức Chúa Trời khi Ngài ban Chúa Giê-xu hy sinh mạng sống cho chúng ta. “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.” (1 Giăng 3:16). Rất dễ khi chúng ta nói yêu nhau qua lời nói. Nhưng tình yêu thật được thể hiện qua hành động hy sinh phục vụ người khác. Chúng ta chuyển những lời nói yêu thương trìu mến thành những việc làm thiết thực bất kể cái giá phải trả về thì giờ, tiền bạc, danh tiếng và thậm chí cả tính mạng. Chúa Giê-xu phán: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:12-13).

Chúng ta bày tỏ tình yêu thương thật với người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh, bạn hữu, những người chung quanh như thế nào?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Xin Chúa cho con yêu những người chung quanh không phải chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động hy sinh thực tế trong đời sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 28-30

 309 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 26, 2022 – Đừng Lấy Rủa Sả Trả Rủa Sả

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 26, 2022
Đừng Lấy Rủa Sả Trả Rủa Sả

“Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.”
1 Phi-e-rơ 3:9

Đối với Cơ-đốc-nhân, hành động trả thù không bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan. Đức Chúa Giê-xu phán dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44). Sứ-đồ Phi-e-rơ đã lặp lại lời dạy của Chúa Giê-xu không phải cho những “kẻ thù” nhưng cho các Cơ-đốc-nhân đối với nhau: “Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.” (1 Phi-e-rơ 3:9). Cách đối phó bình thường của con người trong trường hợp bị xúc phạm là đáp trả lại bằng chính điều mình bị, lấy ác trả ác, lấy rủa sả trả rủa sả – quyết tâm “ăn thua đủ” với người xúc phạm mình. Trong tiêu chuẩn bắt nguồn từ Tình Yêu của Chúa và tấm gương của Chúa, Cơ-đốc-nhân được kêu gọi đừng trả thù bất cứ ai bằng lời rủa sả nhưng hãy chúc phước cho những người xúc phạm mình. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân phải “đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 3:8).

Tấm lòng và môi miệng chúng ta phản ứng như thế nào khi có người nói những điều “xúc phạm” chúng ta?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã khuyên dạy và làm gương cho con trong cách đối xử trong sự yêu thương và tha thứ. Xin giúp con không nói lời rủa sả nhưng dùng lời chúc lành để bày tỏ tình thương của Chúa cho những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 25-27

 307 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 25, 2022 – Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 25, 2022
Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.”
Gia-cơ 1:19

Trong cuộc sống, chúng ta thường thích nói hơn là lắng nghe. Đã nhiều lần, chúng ta “không khôn ngoan” khi mở miệng và phản ứng một cách vội vàng bất cẩn trước những lời nói và hành động của người khác. Chúng ta vội vàng phản ứng với sự khó chịu hoặc tức giận, để rồi sau đó chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta đã hiểu sai sự thật của vấn đề. Chúng ta cảm thấy hối hận vì chúng ta đã nói quá nhanh và phản ứng quá vội vàng. Lời Chúa khuyên chúng ta “người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.” (Gia-cơ 1:19). Mau nghe không phải là nghe nhiều nhưng cơ-đốc-nhân nên chú ý lắng nghe và suy gẫm những lời khôn ngoan đến từ Lời Chúa trong Kinh Thánh. Lời khôn ngoan của Chúa khuyên dạy: “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.” (Châm Ngôn 10:19); “Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.” (Châm Ngôn 17:27). Lời Chúa không khuyên chúng ta đừng nói nhưng nói điều lành, điều tốt, nói trong sự yêu thương và nói đúng lúc. “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29). “Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15).

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những lời truyền dạy khôn ngoan của Chúa trong Kinh Thánh. Xin giúp con mau nghe, chậm nói và chậm giận. Xin cho con hạ mình chú ý lắng nghe Lời Chúa để lời nói con và hành động của con được đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 22-24

 306 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 24, 2022 – Nhân Danh Chúa Khi Nói

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 24, 2022
Nhân Danh Chúa Khi Nói

“Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau khi khuyên chung về đời sống mới trong Chúa, sứ đồ Phao-lô kết luận “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Lời khuyên tóm tắt lại một cách ngắn gọn nếp sống Cơ-đốc-nhân phải nhân danh Chúa Giê-xu trong hành động nói và làm, trong tâm trí và trong động cơ, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Nhờ ân điển bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu, hợp nhất với Ngài và trở thành một chi thể của thân thể Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta làm bằng lời nói và hành động đều nhân danh Chúa Giê-xu và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta cũng là nhân chứng về ân điển của Chúa và là những người đại diện được Chúa lựa chọn để làm muối và ánh sáng của Chúa trên đất. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta được đặc ân nhân danh Chúa để nói và làm để những người khác “thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16b).

Những lời của miệng tôi có phản ánh danh thánh của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu và trở thành một chi thể trong thân thể Ngài. Xin cho tất cả những gì con nói và làm được thực hiện trong danh thánh của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 19-21

 321 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 21, 2022 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 21, 2022
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Trong Giê-rê-mi 29:13 Đức Chúa Trời phán rằng: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Nếu đọc câu này mà không đọc các câu khác trong sách Giê-rê-mi và trong Kinh Thánh thì chúng ta tưởng bất cứ ai theo sức riêng của mình tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp Chúa. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trong thế gian đều là tội nhân nên “chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người.” (Rô-ma 3:10-12). Con người chỉ có khả năng “tìm kiếm Chúa hết lòng” khi được Chúa ban cho một tấm lòng mới. Trong câu Giê-rê-mi 24:7 (trước câu Giê-rê-mi 29:13) Chúa hứa, “Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng để biết rằng Ta là Chúa. Rồi chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ trở về với Ta một cách hết lòng.” Chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng vì Chúa đã yêu chúng ta trước. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Kinh Thánh cho biết Chúa tìm kiếm chúng ta vì “chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.” (Ê-sai 53:6). Mục đích của Chúa Giê-xu giáng thế là để tìm và cứu tội nhân qua sự chết của Ngài trên cây thập tự. “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con. Xin Chúa cho con tiếp tục hết lòng yêu mến Chúa và sống đẹp lòng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 21: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 10-12
Thứ Bảy January 22: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 13-15
Chúa Nhật January 23: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 16-18

 302 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 20, 2022 – Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 20, 2022
Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:2-3

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi những người được sinh lại bởi Đức Thánh Linh hãy có tấm lòng và tâm trí ham mến những điều trên trời chứ không theo đuổi những điều ở dưới đất bởi vì chúng ta đã được ban cho một đời sống mới trong Đấng Christ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Ham mến các sự ở trên trời nghĩa là chúng ta luôn chú tâm vào những điều ở trên cao, những điều có giá trị vĩnh cửu, những điều thuộc về Chúa. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đang được biến đổi thành hình ảnh của Đấng Christ, càng trưởng thành trong Chúa mối quan tâm của chúng ta về những điều trên thế gian càng trở nên ít đi. Chúng ta vẫn sống trên thế gian nhưng không thuộc về thế gian, không bị ảnh hưởng bởi giá trị của thế gian, không đắm mình vào những gì thế gian quý trọng và chúng ta cũng không chạy theo những lạc thú của thế gian. Niềm vui của chúng ta là sự thờ phượng Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian để “làm muối của đất và sự sáng của thế gian.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

Bạn có càng ngày càng ham mến các sự trên cao của Chúa hơn các sự ở dưới đất không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được sinh lại ở trong Chúa. Xin cho con càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu và càng ham mến những điều tốt đẹp ở trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 7-9

 321 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 19, 2022 – Sống Đẹp Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 19, 2022
Sống Đẹp Lòng Chúa

“Ta đã tìm được Ða-vít con trai Giê-se, một người đẹp lòng Ta, một người sẽ thực hiện mọi ý muốn Ta.”
Công Vụ 13:22b

Đức Chúa Trời phán bảo tiên tri Sa-mu-ên hãy xức dầu cho Đa-vít làm vua Nước Y-sơ-ra-ên vì “Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài” (1 Sa-mu-ên 13:14). Trong Tân Ước sách Công Vụ 13:22b xác nhận  thêm Đức Chúa Trời chọn Đa-vít vì ông là người đẹp lòng Chúa và thực hiện ý muốn của Chúa. Người làm theo lòng Chúa hay đẹp lòng Chúa là người có cuộc sống hòa hợp với Chúa. Điều gì quan trọng đối với Chúa cũng là điều quan trọng của chúng ta. Khi Chúa phán “Hãy đi bên phải”, thì chúng ta đi bên phải. Khi Chúa phán, “Hãy chấm dứt làm điều nào đó trong cuộc sống”, thì chúng ta không tiếp tục làm những điều không đẹp lòng Chúa. Những điều Chúa đẹp lòng được bày tỏ trong Kinh Thánh. Khi Lời Chúa phán, “Điều này sai và Thánh Linh muốn chúng ta thay đổi”, chúng ta làm theo Lời Chúa bởi vì chúng ta có tấm lòng dành cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta rất nhạy cảm với những điều thuộc linh và Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta làm theo ý Chúa. “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (2 Sử-ký 16:9a). Như Chúa đã tìm và chọn vua Đa-vít, Chúa cũng đang tìm kiếm những người có lòng trọn thành đối với Chúa.

Bạn có khao khát được làm đẹp lòng Chúa trong các hành động của bạn không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thành tín đối với con mặc dầu nhiều lần lòng con không trọn thành đối với Chúa. Xin cho con có nếp sống đẹp lòng Ngài và luôn hành động theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 4-6

 317 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 18, 2022 – Chúa Nhìn Thấy Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 18, 2022
Chúa Nhìn Thấy Tấm Lòng

“Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”
1 Sa-mu-ên 16:7b

Khi tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ lên ​​làm vua, thì vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài đẹp đẽ của Sau-lơ đã thu hút sự chú ý của Sa-mu-ên, tuy nhiên Sau-lơ lại là một nỗi thất vọng thực sự đối với Sa-mu-ên, vì lòng Sau-lơ không trong sạch trước mặt Chúa. Một thời gian sau, Đức Chúa Trời sai phái Sa-mu-ên đến xức dầu cho một trong những người con trai của Y-sai để làm vua thay thế Sau-lơ. Sa-mu-ên một lần nữa đánh giá phẩm chất của vị vua tương lai của Y-sơ-ra-ên bằng vẻ bề ngoài cao lớn của những người anh của Đa-vít chứ không phải bằng thái độ bên trong và động cơ của tấm lòng. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng, Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên hãy chọn người con út là Đa-vít. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của Đa-vít. Ngài không nhìn bề ngoài như vóc dáng, những công việc tốt chúng ta làm hoặc những lời nói lưu loát tuôn ra từ môi miệng của chúng ta nhưng Ngài thấy được động cơ của lòng chúng ta. Vua Đa-vít đã thưa cùng Chúa: “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi Thiên 139:4).

Cầu Nguyện (theo lời cầu nguyện của vua Đa-vít trong Thi Thiên 139:23-24):
Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và biết rõ lòng con;
Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con,
Ðể xem trong con có tư tưởng xấu nào chăng,
Và cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.
A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 1-3

 313 total views