Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 28, 2022 – Chúa Động Lòng Thương Xót

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 28, 2022
Chúa Động Lòng Thương Xót

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.”
Ma-thi-ơ 9:36

Chúa Giê-xu đến trần gian với mục đích là để “tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Ngài đi nhiều nơi để giảng dạy và các phép lạ của Chúa Giê-xu đã thu hút rất nhiều đám đông. Nhìn vào đám đông dân chúng Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Chúa Giê-xu không chỉ thấy đám đông của những người Do-thái đang có nhu cầu vật chất, đang bị ở dưới sự cai trị của đế quốc La-mã nhưng Ngài thấy những đám đông đang bị “cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Tất cả những người trên thế gian đều là tội nhân và cần sự cứu rỗi. Tiên tri Ê-sai 53:6 cho biết: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” Con người trên thế gian đang sống trong sự vô vọng, bất an, không có mục đích. Chúa Giê-xu là Đấng Duy Nhất hiểu và thương xót con người. Chúa Giê-xu phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Bạn có lòng thương cảm những người chưa tin Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được là chiên của Chúa. Xin cho con có lòng thương cảm và chia sẻ Tình Yêu Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa biết Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 34-36

 291 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 25, 2022 – Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 25, 2022
Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”
Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa.“Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 25: Xin đọc Dân-số-ký 28-29
Thứ Bảy February 26: Xin đọc Dân-số-ký 30-31
Chúa Nhật February 27: Xin đọc Dân-số-ký 32-33

 296 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 24, 2022 – Tình Yêu Thương Vô Tận Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 24, 2022
Tình Yêu Thương Vô Tận Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.”
Thi Thiên 36:5

Trong Thi thiên 36, vua Đa-vít than trách sự gian ác của con người trước khi đối chiếu điều đó với lòng nhân từ và sự tốt lành vô tận của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít than thở rằng: “Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó. Vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt; Nó đã thôi ở khôn ngoan, và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.” (Thi Thiên 36:1-4). Những điều kẻ ác làm trái ngược hoàn toàn với lòng yêu thương vô tận của Chúa. Trong câu kế tiếp vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.” (Thi Thiên 36:5). Không có đỉnh cao nào mà con người có thể tưởng tượng được hơn các từng trời vô tận. “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” (Thi Thiên 103:11). Thật vững an khi con cái Chúa được yêu bằng tình yêu thương vô tận của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 36:7).

Bạn có đang chìm đắm trong tình yêu vô tận của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu con và cứu con bởi tình yêu vô tận của Ngài. Xin cho con sống trong sự kính sợ Chúa và luôn vững an trong tình yêu của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 26-27.

 288 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 23, 2022 – Lòng Thương Xót Dồi Dào Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 23, 2022
Lòng Thương Xót Dồi Dào Của Chúa

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.”
Lu-ca 6:36-37

Con người hoàn toàn hư mất nếu không có lòng thương xót dồi dào của Đức Chúa Trời “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:23-24). Chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi vì Ngài thương xót chúng ta và ban cho chúng ta địa vị làm con của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta không thể được tha thứ tội lỗi vì việc làm công đức của chúng ta nhưng chỉ bởi ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Khi trở thành con của Chúa chúng ta có bản chất của sự tha thứ và lòng thương xót của Cha chúng ta. Lời Chúa Giê-xu dạy: “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.” (Lu-ca 6:36-37). Để có lòng thương xót người khác, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến lòng thương xót dồi dào của Chúa đối với chúng ta. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta đã được cứu bởi hành động yêu thương, tha thứ dồi dào của Chúa và Ngài cũng truyền mạng lệnh cho chúng ta phải yêu thương, tha thứ người khác như Chúa đã yêu thương và tha thứ chúng ta.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu con bởi lòng thương xót và ân điển của Chúa. Xin cho con sống bày tỏ lòng thương xót và tha thứ cho những người khác như Chúa đã thương xót và tha thứ con. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 23-25

 279 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 22, 2022 – Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 22, 2022
Tình Yêu Cao Cả Của Chúa

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.”
1 Giăng 4:9-10

Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, một người Cha Nhân Từ, đã sai chính Con Ngài là Đấng Hoàn Hảo Vô Tội đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Đức Chúa Trời yêu chúng ta và mong muốn tất cả mọi người được phục hồi mối liên hệ với Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Tình yêu cao cả của Chúa là chân thật, vô hạn và vĩnh cửu. Không có điều gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu Cao Cả của Đức Chúa Trời. “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:37-39).

Bạn có đang sống trong Tình Yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa dành cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu cao cả, vô hạn và vĩnh cửu của Chúa. Xin cho con bày tỏ tình yêu mà con đã nhận nơi Chúa cho những người khác. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 21-22

 299 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 21, 2022 – Yêu Thương Nhau Như Chúa Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 21, 2022
Yêu Thương Nhau Như Chúa Yêu Chúng Ta

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: ”như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 19-20

 300 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 18, 2022 – Hãy Yêu Thương Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 18, 2022
Hãy Yêu Thương Nhau

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:35

Trong đêm thứ Năm trước ngày Chúa Giê-xu bị đóng đinh và chết trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã dành tất cả thời gian còn lại để tâm tình cùng các môn đồ của Ngài. Chúa trìu mến dặn dò: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” (Giăng 13:34). Điều răn mới “các ngươi phải yêu nhau” là một mạng lệnh quan trọng cho các môn đồ của Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ 22:37-40, Chúa Giê-xu đã dạy rằng Cơ-đốc-nhân có hai điều quan trọng nhất đó là: yêu Chúa và yêu người. Điều răn “yêu thương nhau” đặt nền tảng trên sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có bản chất yêu thương của Chúa trong chúng ta. Chúa Giê-xu nhắc nhở tiếp theo: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35). Tình yêu thương của Chúa phản ánh qua chúng ta bày tỏ chúng ta thật là môn đồ của Chúa. Sứ-đồ Giăng cũng nhắc lại trong thư Giăng thứ nhất, “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài.” (1 Giăng 3:1). “Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.” (1 Giăng 3:23).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được trở thành con của Đức Chúa Trời Yêu Thương. Xin Chúa cho con hết lòng kính yêu Chúa và thật lòng yêu các anh chị em trong Chúa hầu cho những người chưa biết Tình Yêu của Chúa được nhận biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 18: Xin đọc Dân-số-ký 12-13
Thứ Bảy February 19: Xin đọc Dân-số-ký 14-15
Chúa Nhật February 20: Xin đọc Dân-số-ký 16-18

 294 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 17, 2022 – Lòng Yêu Thương Chân Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 17, 2022
Lòng Yêu Thương Chân Thật

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.”
Rô-ma-12:9

Sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh đến tình yêu thương trong tất cả các lá thư của ông. Điều thú vị là trong 1 Cô-rinh-tô 12, ông nói về thân thể của Chúa Giê-xu Christ và các ân tứ thuộc linh, sau đó tiếp theo là chương nổi tiếng về tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13). Trong Rô-ma chương 12, ngắn gọn hơn, ông nói về thân thể của Đấng Christ và các ân tứ thuộc linh (12:4-8) và sau đó nói về tình yêu thương (Rô-ma 12:9-10): “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.”. Tiếp theo, Phao-lô trình bày một số nguyên tắc cho nếp sống yêu thương. Tình yêu thương phải cho chân thật. Tình yêu chân thật phải được thể hiện qua lòng yêu thương mềm mại, kính nhường nhau. Sứ-đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dạy một cách thực tế về tình yêu chân thật: “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.” (Rô-ma 12:14-16). Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết một nếp sống yêu thương chân thật là nếp sống “gớm sự dữ mà mến sự lành”. Cơ-đốc-nhân không thể yêu thương chân thật nếu còn yêu thích những điều ác. Phao-lô kết thúc với câu: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:21).

Bạn có nếp sống bày tỏ lòng yêu thương chân thật với người khác theo Lời Chúa dạy không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con có nếp sống yêu thương chân thật với người khác qua sự suy nghĩ tốt và hành động yêu thương thực tế. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 10-11

 290 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 16, 2022 – Tình Yêu Thật Gây Dựng Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 16, 2022
Tình Yêu Thật Gây Dựng Nhau

“Sự hiểu biết dễ sinh ra kiêu ngạo, còn tình yêu mới thật sự xây dựng.”
1 Cô-rinh-tô 8:1b (BD2011)

Sứ-đồ Phao-lô đã viết thư Cô-rinh-tô thứ nhất để trả lời những câu hỏi của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô về các vấn đề đang làm cho họ hoang mang vì có những nhóm tín hữu trong Hội Thánh dựa vào sự hiểu biết riêng để cho mình là đúng hoặc để phô trương kiến thức. Sứ-đồ Phao-lô nói rằng những người này tưởng rằng mình hiểu biết nhưng thật sự họ chưa biết điều họ đáng phải biết đó là “Sự hiểu biết dễ sinh ra kiêu ngạo, còn tình yêu mới thật sự xây dựng.” (1 Cô-rinh-tô 8:1b). Kiến thức rất cần nhưng kiến thức không phát xuất từ tình yêu thương thì sinh ra kiêu ngạo thuộc linh. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định “dù tôi biết hết mọi sự nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2). Khi sự hiểu biết được dẫn dắt bởi tình yêu thương thì mới có thể gây dựng lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta đồng cảm với người khác, tình yêu thương hướng dẫn chúng ta sử dụng kiến thức của chúng ta trong tinh thần gây dựng nhau.

Hành động của bạn được thúc đẩy bởi tình yêu hay chỉ bằng kiến thức?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con sử dụng sự hiểu biết và kiến thức trong tình yêu thương để gây dựng lẫn nhau. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 8-9

 288 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 15, 2022 – Mặc Lấy Lòng Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 15, 2022
Mặc Lấy Lòng Yêu Thương

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Cô-lô-se 3:14

Mạng lệnh yêu thương của Chúa giúp chúng ta có một cuộc sống đơn giản mà chỉ có thể tìm thấy trong Cơ-đốc-giáo. “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14). Cơ-đốc-giáo là một tôn giáo đơn giản. Chúa Giê-xu phán dạy tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời có thể được tóm gọn bằng “Tình Yêu Thương”. Ga-la-ti 5:14 cho biết: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Sự yêu thương Chúa truyền dạy không phải đến từ con người nhưng phát xuất từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta cũng không phức tạp, khó hiểu nhưng rất đơn giản vì đến từ Tình Yêu của Chúa. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Trong khi tất cả con người trong thế gian “đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) và nhận hậu quả là sự chết (Rô-ma 6:23), “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Trong Chúa tất cả đều đặt nền tảng trên sự yêu thương. “Anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Ðức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời và biết Ðức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu.” (1 Giăng 4:7-8 BD2011).

Đời sống bạn có đặt nền tảng trên sự đơn giản của tình yêu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con mặc lấy lòng yêu thương của Chúa trong cách cư xử hằng ngày với những người chung quanh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 7

 303 total views