Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 31, 2022 – Hãy Vui Mừng Vì Chúa Cai Trị Thế Giới

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 31, 2022
Hãy Vui Mừng Vì Chúa Cai Trị Thế Giới

“Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.”
Thi Thiên 97:1

Thi thiên 96-98 ca ngợi Chúa là Vua của thế giới. Thi thiên 97 nhấn mạnh sự cai trị công bình của Chúa dành cho muôn dân. Vì được Chúa cai trị, tác giả kêu gọi mọi người hãy vui mừng và cảm tạ Ngài. “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.” (Thi Thiên 97:1). Chúng ta không hiểu hết những sự huyền nhiệm của Chúa nhưng biết chắc rằng Chúa luôn luôn lấy sự công bình và ngay thẳng làm nền tảng cho sự cai trị của Ngài. “Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài; Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài.” (Thi Thiên 97:2). Trong bất cứ thời đại nào chân lý của Chúa vẫn vững bền và con người dù muốn hay không cũng không thể đi ra khỏi sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Tác giả Thi Thiên 97 xác quyết: “Vì, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đấng Chí cao trổi cao hơn cả trái đất; Ngài được tôn cao tuyệt các thần.” (Thi Thiên 97:9) Kết thúc Thi Thiên 97, tác giả mời gọi những người công bình thờ phượng Chúa hãy vui mừng cảm tạ Chúa. “Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.” (Thi Thiên 97:10-12)

Bạn có vui mừng khi biết chắc Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị muôn loài vạn vật. Xin Chúa cho con sống trong sự vui mừng, bình an và luôn tin cậy vào sự tể trị khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-Thương 3-5

 247 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 30, 2022 – Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 30, 2022
Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.”
Truyền Đạo 3:1

Vua Sa-lô-môn viết “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền Đạo 3:1) ông muốn nói rằng mọi sự đều bởi Đức Chúa Trời tạo dựng và Ngài đang tể trị từng chi tiết một. Đức Chúa Trời kiểm soát những gì đang diễn ra trên thế giới nói chung, cũng như những hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của con cái Ngài. Để giải thích ý này, Vua Sa-lô-môn liệt kê mười bốn cặp đôi bao gồm những sự việc tương phản nhau từ câu 2 đến câu 8: “ Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.” Đức Chúa Trời không bao giờ thực hiện điều gì theo ngẫu hứng, vì “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.” (Truyền Đạo 3:11).

Bạn có hoàn toàn tin cậy vào quyền tể trị của Chúa trong mọi sự và mọi lúc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị và định kỳ cho tất cả mọi điều. Xin Chúa cho con sống khôn ngoan và thỏa vui trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-Thương 1-2

 244 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 29, 2022 – Bước Đi Trong Ánh Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 29, 2022
Bước Đi Trong Ánh Sáng

“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Giăng 8:12

“Sự sáng” là hình ảnh được đề cập suốt qua Kinh Thánh, từ “sự sáng” trong Sáng-thế Ký 1:3 cho đến “sự sáng vĩnh cửu” trong Khải Huyền 22:5. Thánh Kinh cho biết Chúa Giê-xu là sự sáng toàn hảo đã đến trong thế gian. “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). Chúng ta có ánh sáng của Chúa khi chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Ngài. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Lời Chúa dạy “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8). Trong bài giảng trên núi Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Cơ-đốc-nhân “đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Bạn có bước đi trong ánh sáng của Chúa và bày tỏ sự sáng của Chúa cho những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng của thế gian. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa và tỏ bày sự sáng của Ngài qua nếp sống của con để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 259 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 26, 2022 – Đấng Ban Thêm Sức

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 26, 2022
Đấng Ban Thêm Sức

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”
Phi-líp 4:13

Mặc dù đang bị giam tại La-mã khi viết thư cho các tín hữu tại thành Phi-líp, sứ-đồ Phao-lô đã chứng tỏ niềm vui trong Chúa là sức mạnh của ông. Dù giàu hay nghèo, được tự do hay ở trong tù, Phao-lô đã học được sự đầy đủ chỉ có qua Đấng Christ. Ông đã khám phá ra rằng sự mãn nguyện thực sự chỉ có được khi ở trong Chúa, phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa và hiểu rằng ân điển của Chúa Giê-xu là đủ cho ông trong mọi hoàn cảnh. Phao-lô có thể mạnh dạn tuyên bố: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13). Sứ-đồ Phao-lô khám phá ra sức mạnh của Cơ-đốc-nhân đến từ Chúa là Đấng cung cấp ơn sức và sự khôn ngoan cho chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống. Phao-lô có thể sống trong mọi hoàn cảnh: nghèo thiếu hay dư dật, no hay đói ông cũng thỏa lòng. “Tôi làm được mọi sự” không có nghĩa là tôi làm được tất cả mọi sự, nhưng có nghĩa là: Tôi thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Đời sống của Cơ-đốc-nhân hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5).

Bạn có vui vẻ, thỏa lòng và hoàn toàn nhờ cậy vào Chúa là Đấng ban thêm ơn sức cho bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài là sự đầy đủ của con và là Đấng ban thêm ơn sức cho con trong mọi tình huống của cuộc sống. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào Chúa để nhận được sức lực và sự khôn ngoan từ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 26: Xin đọc Giê-rê-mi 41-44
Thứ Bảy August 27: Xin đọc Giê-rê-mi 25-48
Chúa Nhật August 28: Xin đọc Giê-rê-mi 49-50

 249 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 25, 2022 – Phước Cho Người Chịu Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 25, 2022
Phước Cho Người Chịu Thử Thách

“Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão miện đắc thắng của sự sống, mà Chúa đã hứa cho những người yêu kính Ngài.”
Gia Cơ 1:12 BD2011

Những thử thách và hoạn nạn trong đời sống của Cơ đốc nhân giúp tinh luyện lòng tin cậy của chúng ta nơi Chúa và làm tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta trong Chúa. Chúng ta không dựa vào sức riêng của mình nhưng nhờ cậy vào sức toàn năng của Chúa để đứng vững khi phải đối diện với những khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Gia-cơ khích lệ Cơ đốc nhân: “Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng. Khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.” (Gia Cơ 1:2-4 BD2011). Gia-cơ kết thúc phân đoạn nói về sự thử thách rằng: “Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão miện đắc thắng của sự sống, mà Chúa đã hứa cho những người yêu kính Ngài.” (Gia Cơ 1:12 BD2011). Phước ở đây không phải là phước thoát khỏi sự thử thách, nhưng là “hạnh phúc” và “vui mừng” trong khi trải qua sự thử thách và nhận được phần thưởng của kinh nghiệm này. Trong phần cuối của sách Gia-cơ, ông cũng đã nhắc lại “Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.” (Gia-cơ 5:11).

Bạn có kinh nghiệm phước hạnh thuộc linh khi trải qua sự thử thách không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sức mạnh của Chúa để con có thể trải qua sự khó khăn thử thách và kinh nghiệm được sự phước hạnh thuộc linh từ lòng thương xót và nhân từ của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 37-40

 248 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 24, 2022 – Phước Hạnh Khi Được Tha Thứ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 24, 2022
Phước Hạnh Khi Được Tha Thứ

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!”
Thi Thiên 32:1

Thi Thiên 32 mô tả tuyệt vời lòng nhân từ tha thứ tội lỗi của Chúa. Thi Thiên 32 mở đầu bằng lời hứa phước hạnh của Chúa: “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!” (Thi Thiên 32:1) và kết thúc bằng sự vui mừng khi lòng được ngay thẳng công bình trước mặt Chúa: “Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!” (Thi Thiên 32:11). Vua Đa-vít thú nhận rằng sự che giấu tội lỗi đè nặng lên ông, cướp đi sức mạnh và sự vui tươi trong lòng ông. “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày; Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè.” (Thi Thiên 32:3-4). Từ trong sâu thẳm, vua Đa-vít biết mình không thể che giấu tội lỗi với Chúa, ông đã thú nhận tội lỗi mình và được Chúa tha thứ. Vua Đa-vít viết: “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.” (Thi Thiên 32:5). Thật là nhẹ nhõm trong lòng khi biết Chúa nhận lời xưng tội của mình và cất đi gánh nặng tội lỗi. Qua kinh nghiệm phước hạnh được tha thứ tội lỗi, vua Đa-vít mời gọi chúng ta: “Vì vậy mong mọi người có lòng tin kính hãy cầu nguyện với Ngài khi còn có thể tìm được Ngài.” (Thi Thiên 32:6a BD2011).

Bạn có thường xuyên xưng tội cùng Chúa để nhận sự phước hạnh khi được Chúa tha thứ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng nhân từ tha thứ. Xin Chúa cho con nhạy bén về sự cáo trách tội lỗi của Chúa Thánh Linh và xưng tội cùng Chúa để luôn sống trong phước hạnh được Ngài tha thứ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 34-36

 263 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 23, 2022 – Kiên Trì Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 23, 2022
Kiên Trì Cầu Nguyện Trong Thử Thách

“Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.”
Thi Thiên 88:2

Thi thiên 88 mô tả sự cô đơn, kinh hoàng và tuyệt vọng mà tác giả Thi Thiên này đã trải qua từ khi còn trẻ cho đến khi về già. Thi Thiên 88 là bài thơ buồn nhất trong tất cả Thi Thiên! Thi Thiên 88 kết thúc bằng những lời nghiệt ngã, “Người quen của con bây giờ chỉ là bóng tối.” (Thi Thiên 88:18 BD2011). Mặc dù đang gặp sự thử thách hoạn nạn đến tột cùng, cả bài thơ nói lên sự kiên nhẫn bám víu vào Chúa của tác giả trong hoạn nạn, đau đớn về vật chất lẫn tinh thần. Qua suốt Thi Thiên 88 chúng ta thấy sự trung kiên cầu nguyện của tác giả với Chúa là sự an ủi vô cùng trong những giây phút tối tăm của cuộc đời. Thi Thiên 88 bắt đầu với lời cầu nguyện khẩn thiết của tác giả: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi Thiên 88:1-2). Giữa bài thơ tác giả vẫn tiếp tục hướng về Chúa trong sự kêu cầu: “Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn; Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài, Và giơ tay lên hướng cùng Ngài.” (Thi Thiên 88:9). Dù Chúa chưa trả lời, tác giả vẫn kiên trì đến với Chúa và trông cậy hoàn toàn nơi Ngài. “Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài; Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 88:13).

Trong sự thử thách hoạn nạn cùng cực bạn có tiếp tục cầu nguyện tương giao với Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con không có sự hy vọng nào ngoài Chúa. Xin Chúa cho con luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa vì Ngài là nơi nương tựa vững chắc của con khi con trải qua những sự thử thách hoạn nạn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 32-33

 262 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 22, 2022 – Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 22, 2022
Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”
Gia-cơ 1:5

Chúng ta thường nghe nói rằng biết sự ngu dốt của chính mình là khởi đầu của sự khôn ngoan và việc nhận ra sự thiếu khôn ngoan của chúng ta là một bước quan trọng để đạt được sự hiểu biết. Kinh thánh chứng minh điều này bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10).  Trong cuộc sống đầy cạm bẫy và cám dỗ nếu không có sự khôn ngoan từ Chúa chúng ta sẽ có những lựa chọn sai lầm. Chúa là Đấng yêu thương và hiểu rõ sự khó khăn chúng ta đang phải trải qua trong cuộc sống. Gia-cơ khuyên Cơ-đốc-nhân “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan là một bước tiến trưởng thành trong trong đức tin để chúng ta phục tùng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương sẽ ban cho con cái Ngài sự khôn ngoan của Chúa một cách dư dật, rộng rãi khi chúng ta cầu xin trong đức tin. “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.” (Gia-cơ 1:6).

Bạn có cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để được sự hướng dẫn của Chúa trong mọi quyết định, lựa chọn trong cuộc sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được thờ phượng Chúa là Nguồn của sự Khôn Ngoan. Xin Chúa cho con có được sự khôn ngoan của Chúa để bước đi trong thế gian đầy cạm bẫy và cám dỗ một cách đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 29-31

 258 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 19, 2022 – Đấng Thắng Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 19, 2022
Đấng Thắng Thế Gian

“Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.”
1 Giăng 4:4

Ngay lúc chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được chuyển từ vương quốc tối tăm sang vương quốc sáng láng. Lớp vỏ tội lỗi bẩn thỉu của chúng ta đã được thay thế bằng chiếc áo choàng công bình của Chúa. Chúng ta được trở thành con đời đời của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Đấng Christ. Chính sự đắc thắng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã giúp sứ đồ Giăng có thể mạnh dạn tuyên bố cho tất cả Cơ-đốc-nhân rằng: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (1 Giăng 4:4). Dưới bóng đắc thắng của Đức Chúa Trời, vua Đa-vít đã tuyên bố một cách xác quyết: “Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” (Thi Thiên 56:4). Chúng ta đang sống trong thế gian tối tăm dưới sự điều khiển của ma-quỷ dối trá nhưng Đấng lớn hơn tất cả những quyền lực đó là Đức Chúa Trời toàn năng đang uy nghi tể trị với sự khôn ngoan tuyệt đối. Chúa Giê-xu phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Đấng thắng thế gian và ma quỷ là Chúa Giê-xu cũng hứa: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b).

Bạn có nương cậy hoàn toàn vào Đấng Thắng Thế Gian đang ngự trong bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con thuộc về Đức Chúa Trời quyền năng. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào Chúa đang ở trong con là Đấng đã chiến thắng ma-quỷ và thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 19: Xin đọc Giê-rê-mi 19-22
Thứ Bảy August 20: Xin đọc Giê-rê-mi 23-25
Chúa Nhật August 21: Xin đọc Giê-rê-mi 26-28

 253 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 18, 2022 – Có Lời Chép Rằng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 18, 2022
Có Lời Chép Rằng

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.”
Ma-thi-ơ 4:10

Cả ba Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đều ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu chịu cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1; Mác 1:12; Lu-ca 4:1). Chúa Giê-xu cho chúng ta biết bí quyết Ngài đã sử dụng để đánh bại Sa-tan khi nó cám dỗ Chúa trong đồng vắng. Sa-tan đã cám dỗ Chúa ba lần và cả ba lần Chúa đều dùng vũ khí “vì có lời chép rằng.” Chúa Giê-xu đã dùng gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời để chống trả lại sự cám dỗ của ma-quỷ. “Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời… Chúa Giê-xu phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.” Lời Đức Chúa Trời là vũ khí hữu hiệu nhất để đánh bại những cám dỗ của Sa-tan. Khi đối diện với cám dỗ, Cơ-đốc-nhân phải có lời Chúa trong lòng để có thể mạnh dạn, sẵn sàng tuyên bố cùng ma-quỷ “Có Lời Chép Rằng…” Hãy đối diện với cám dỗ bằng chính Lời Đức Chúa Trời!

Bạn có lời Chúa trong lòng để sẵn sàng chống trả sự cám dỗ của ma-quỷ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con biết con yếu đuối, không thể dùng sức riêng để chống cự với sự cám dỗ dồn dập của ma-quỷ. Xin Chúa cho con đọc, suy gẫm và giấu lời Chúa trong lòng để khi bị cám dỗ thì có thể mạnh dạn, sẵn sàng sử dụng lời Chúa để chống trả ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 15-18

 256 total views