Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 30, 2022 – Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 30, 2022
Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!”
Ê-sai 42:8

Trong Ê-sai 42 Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự huy hoàng, uy nghiêm, danh dự và phẩm giá của Ngài. Đức Chúa Trời phán Ngài không nhường những điều đó cho bất kỳ ai. Khi nói với dân Y-sơ-ra-ên về cách Ngài đã cứu họ khỏi sự hủy diệt và ban cho họ những lời tiên tri, Đức Chúa Trời nói, “Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.” (Ê-sai 48:11). Đức Chúa Trời không ban sự vinh hiển của Ngài cho người khác vì mọi vinh quang, sự tôn vinh và sự ngợi khen đều chỉ thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời không cho phép các công việc của Ngài bị gán cho một thần giả hoặc các tượng chạm. “Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.” (1 Cô-rinh-tô 8:4). Đức Chúa Trời không tạo ra chúng ta để nâng cao sự vinh hiển của chính Ngài, nhưng Ngài yêu thương tạo ra chúng ta trong hình ảnh vinh quang của Chúa, cho chúng ta tận hưởng sự sáng tạo của Chúa và quan trọng nhất là để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ ngày Chúa Nhật không phải để làm một điều gì đó cho sự vinh hiển của Chúa nhưng là một hành động xác nhận Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng và tôn cao. Mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời! “Chúa Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên các tầng trời và căng chúng ra, Ðấng trải rộng mặt đất và khiến mọi thảo mộc từ dưới đất mọc lên, Ðấng ban hơi thở cho mọi người trên đất, Và ban tâm linh cho những kẻ bước đi trên đất.” (Ê-sai 42:5 BD2011).

Bạn có hạ mình thờ phượng Đức Chúa Trời vì mọi vinh quang đều thuộc về Ngài không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển. Xin Chúa cho con có niềm tin xác quyết tất cả vinh quang đều thuộc về Chúa và sống xứng đáng cho Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 30: Xin đọc Ma-la-chi 1-4
Thứ Bảy October 1: Xin đọc Ma-thi-ơ 1-4
Chúa Nhật October 2: Xin đọc Ma-thi-ơ 5-6

 230 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 29, 2022 – Sống Xứng Đáng Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 29, 2022
Sống Xứng Đáng Cho Chúa

“Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.”
Cô-lô-se 1:10-11

Sứ-đồ Phao-lô chưa bao giờ đến Cô-lô-se, nhưng ông đã nhận được những báo cáo đầy phấn khởi về tình trạng thuộc linh của nhóm tín hữu nhỏ bé tại thành Cô-lô-se. Phao-lô đã nghe về đức tin thực sự của họ nơi Chúa, tình yêu sâu đậm của họ dành cho nhau và niềm hy vọng vui sướng của họ hướng về Thiên Quốc. Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Chúa và nhiệt thành cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se. Lời cầu nguyện của Phao-lô không phải cho hạnh phúc chung của họ, cũng không phải cho những nhu cầu cần thiết tạm thời của cuộc sống hoặc cho các tín hữu trở thành những người phục vụ Chúa vĩ đại. Nhưng lời cầu nguyện của Phao-lô là lời cầu nguyện cảm tạ và vui mừng vì đức tin, hy vọng và tình yêu của họ đối với nhau (Cô-lô-se 1:4). Phao-lô cầu xin với Chúa cho các tín hữu được tràn đầy sự hiểu biết thuộc linh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phao-lô thường xuyên cầu nguyện cho các tín hữu bước đi cách xứng đáng cho Chúa, sống cuộc đời tôn vinh danh Chúa và làm vui lòng Ngài. Phao-lô cầu nguyện cho họ sinh hoa kết trái trong mọi công việc tốt lành. Một đời sống xứng đáng cho Chúa sẽ đem sự vinh hiển Danh Chúa và kết quả cho Chúa. “Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” (Giăng 15:8).

Bạn có sống xứng đáng cho Chúa và đẹp lòng Chúa trong mọi sự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa cho con có đời sống xứng đáng cho Chúa, luôn làm đẹp lòng Ngài và tiếp tục sinh hoa kết trái trong mọi công việc tốt lành hầu cho Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14.

 229 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 28, 2022 – Chẳng Phải Mọi Sự Đều Có Ích

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 28, 2022
Chẳng Phải Mọi Sự Đều Có Ích

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.”
1 Cô-rinh-tô 6:12

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta không bị bắt buộc phải tuân theo một số hình thức, công thức hoặc nghi thức để xác định chúng ta là môn đồ của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng mặc dù mọi sự đều hợp pháp đối với chúng ta, nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” (1 Cô-rinh-tô 6:12). Một số việc chúng ta có thể được phép làm nhưng những điều đó có thể không mang lại lợi ích cho sự phát triển tâm linh của chúng ta hoặc nâng đỡ khích lệ người khác. Sự tự do của chúng ta trong Chúa có thể hoàn toàn hợp pháp, nhưng có thể làm chúng ta đi sai mục đính của Chúa hoặc khiến những anh chị em của chúng ta trong Chúa vấp phạm trong bước đường theo Chúa. “Mọi sự tôi có phép làm” được lặp lại 2 lần trong 1 Cô-rinh-tô 6:12 nói đến sự tự do mà chúng ta có được trong Chúa khi chúng ta tin nhận Chúa, nhưng sứ-đồ Phao-lô nhắn mạnh rõ ràng là tự do làm mọi sự nhưng “chẳng phải mọi sự đều có ích;… chẳng để sự gì bắt phục được tôi.”  Nguyên tắc này giúp Cơ-đốc-nhân sử dụng đúng quyền tự do Chúa ban cho những người đã được buông tha khỏi sự nô lệ của tội lỗi và luật lệ của tôn giáo. Cơ-đốc-nhân không sống dưới luật pháp nhưng sống theo ân-điển của Chúa. Chúng ta được kêu gọi sống theo một tiêu chuẩn siêu nhiên chỉ đạt được khi chúng ta sống cho vinh hiển của Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. “Ðấng Christ đã giải thoát chúng ta để được tự do. Vậy hãy đứng vững, và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa.” (Ga-la-ti 5:1 BD2011).

Bạn có sống đúng với trách nhiệm và tiêu chuẩn ân điển Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con sự tự do trong Chúa. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan từ Chúa để nhận biết những điều con có phép làm nhưng không có ích. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7

 217 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 27, 2022 – Hiệp Một Trong Danh Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 27, 2022
Hiệp Một Trong Danh Chúa

“Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.”
Giăng 17:11

Trong đêm trước khi chịu chết trên thập tự giá Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Bài cầu nguyện dài nhất của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 17. Điều đầu tiên Chúa cầu nguyện cho các môn đồ là họ được gìn giữ trong Danh Chúa. Khi ở trong Danh Chúa các môn đồ sẽ có sự hiệp một với nhau trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu cầu nguyện khẩn thiết: “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.” (Giăng 17:11). Chúa biết môn đồ của Chúa vẫn còn ở trong thế gian tăm tối với đầy những sự cám dỗ. “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:16). Khi còn ở trong thế gian môn đồ của Chúa phải tiếp tục công việc chính của Chúa Giê-xu đã bắt đầu là chức vụ hòa giải con người tội lỗi với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tiếp tục cầu nguyện cho môn đồ của Ngài: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.” (Giăng 17:15-18). Khi Cơ-đốc-nhân ở trong Danh Chúa chúng ta cũng được hiệp một theo khuôn mẫu sự hiệp nhất của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Vì chỉ có ở trong Danh Chúa chúng ta mới có sự hiệp một để thế gian có thể nhận biết Chúa. “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:20-21).

Bạn có sống thể hiện sự hiệp một trong Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được trở thành con của Ngài. Xin Chúa gìn giữ con tránh khỏi những điều ác trong thế gian và luôn có sự hiệp một trong Chúa để Danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được biết và tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sô-phô-ni; A-ghê

 231 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 26, 2022 – Nền Tảng Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 26, 2022
Nền Tảng Đức Tin

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”
Hê-bơ-rơ 11:1

Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin thật trong Chúa là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đức tin Kinh Thánh nói đây không phải là tin nhảm, tin mù quáng, tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Đức tin Cơ Đốc là đức tin tuyệt đối vào đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Đó là sự vững chắc cho sự hy vọng của chúng ta và là những chứng cớ hùng hồn đảm bảo cho những điều chúng ta chưa trông thấy. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên thế gian bởi lời của Ngài (Hê-bơ-rơ 11:3). Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại và vô sở bất tri. “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). Để dẫn chứng cho định nghĩa đức tin sống động này, những câu Kinh Thánh tiếp theo của Hê-bơ-rơ 11 đã nêu những gương của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. A-bên tin Đức Chúa Trời; Hê-nóc tin Đức Chúa Trời; Nô-ê tin Đức Chúa Trời; Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhiều người khác nữa. Tất cả đều có cùng một đức tin là Đức Chúa Trời phán bảo và hứa, họ hoàn toàn tin cậy và vâng lời Ngài. Đức tin của họ đặt nền tảng trên chính Chúa, họ tin mỗi lời phán dạy của Ngài và làm theo.

Đời sống đức tin của bạn có đặt nền tảng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời đầy quyền năng và yêu thương bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con sống bởi mắt thấy chớ không phải bởi đức tin thật sự vào Chúa. Xin Chúa giúp con luôn sống bởi đức tin hoàn toàn đặt nền tảng vào Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 229 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 23, 2022 – Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 23, 2022
Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!”
Thi Thiên 8:1

Thi Thiên 8 là bài thơ mô tả vinh quang uy nghi của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo vũ trụ vạn vật. Ðiểm đặc biệt của Thi Thiên nầy là câu đầu và câu cuối giống hệt nhau. “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!” (Thi Thiên 8:1, 9). Trong tất cả các tạo vật của Chúa, đặc biệt con người là sự sáng tạo Chúa yêu quý nhất  “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4). Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:27) và ban cho con người sự vinh hiển sang trọng của Chúa. “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.” (Thi Thiên 8:5). Vì tội lỗi con người đã đánh mất đi sự vinh hiển của Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được Chúa xưng là công bình và biến hóa chúng ta cho sự vinh hiển của Chúa. “Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:30). Trong địa vị là con của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô khuyên tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có sống cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con trở thành con của Đức Chúa Trời vinh hiển. Xin Chúa cho con luôn sống cho sự vinh hiển của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 23: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia
Thứ Bảy September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Chúa Nhật September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7

 228 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 22, 2022 – Nhìn Xem Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 22, 2022
Nhìn Xem Chúa

“Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.”
Thi Thiên 17:15

Thi Thiên 17 được viết khi vua Đa-vít bị bao trùm bởi những kẻ thù tìm cách tiêu diệt và áp bức ông. Đa-vít đã được ghi nhận là người công bình trước mặt Chúa vì đức tin của ông. Đa-vít đã tách mình ra khỏi con đường của kẻ hủy diệt và cố gắng giữ lòng, sự suy nghĩ của mình trong sáng và lời nói của ông tôn kính Chúa. Trong câu cuối của Thi Thiên 17 vua Đa-vít bày tỏ niềm ao ước của chính ông là được chiêm ngưỡng và nhìn xem Chúa. “Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.” (Thi Thiên 17:15). Nhìn xem Chúa chúng ta không chán nản, ngã lòng và sẽ được an ủi. Khi đôi mắt đức tin của chúng ta hướng về Chúa, đời sống chúng ta sẽ thỏa nguyện, tiếp tục bước đi trong mục đích của Chúa và làm sáng Danh Ngài. Thư Hê-bơ-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúa cũng phán trong sách Ê-sai: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45:22).

Bạn có nhìn xem Chúa trên bước đường đức tin tiến về Thiên Quốc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhìn xem Chúa để được thỏa lòng bước đi trong mục đích của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 1-5

 227 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 21, 2022 – Sự Che Chở Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 21, 2022
Sự Che Chở Của Chúa

“Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.”
Thi Thiên 17:8

Thi Thiên 17 nói đến những hoạn nạn mà vua Đa-vít phải đối diện với kẻ thù hằng ngày. Vua Đa-vít đã tả kẻ thù của ông như sau: “Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.” (Thi Thiên 17:11-12). Giữa những sự hiểm nguy đó, vua Đa-vít cầu xin Chúa che chở ông. “Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 17:8). Đa-vít ví sánh mình như con ngươi của mắt được sự bảo vệ của toàn cơ thể. Xương gò má cao để bao bọc con ngươi của mắt không bị những nguy hiểm chạm đến. Lông mày rậm giúp chặn lại những giọt mồ hôi không thấm vào mắt. Lông mi hoạt động như hàng rào ngăn chặn những hạt bụi không bay vào mắt và mí mắt có thể đóng lại để mắt được nghỉ ngơi và làm sạch mắt. Thật là tuyệt diệu! Chúa cũng đối xử với chúng ta giống như thân thể bảo vệ con ngươi của mắt. Hơn thế nữa, Chúa cũng che chở chúng ta như con chim mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ các chim con. Lời Chúa hứa: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:10).

Bạn có được sự an lòng khi biết Chúa luôn che chở bạn như con ngươi của mắt không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn che chở và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào sự che chở của Chúa và đặt trọn sự tin cậy vào Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 249 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 20, 2022 – Tấm Lòng Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 20, 2022
Tấm Lòng Cầu Nguyện

“Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.”
Thi Thiên 17:1

Thi Thiên 17 là bài cầu nguyện của vua Đa-vít. Đa-vít là vua của Y-sơ-ra-ên và người làm theo ý của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Đa-vít được thốt lên với Chúa từ tấm lòng trong sạch trước mặt Ngài, vì ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng mà ông cầu nguyện, và ông mong Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện của mình. Không phải đức tin nơi lời cầu nguyện có sức mạnh, nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời đã khiến cho những lời cầu nguyện của Đa-vít có hiệu quả, vì Đa-vít đã tin cậy Lời của Đức Chúa Trời là thật và hằng sống. Đa-vít biết rằng bất chấp những hoàn cảnh đau đớn và khốn cùng Đức Chúa Trời luôn luôn là Đấng Thành Tín. Đa-vít biết tất cả những suy nghĩ trong lòng và những suy tư trong tâm trí của ông Chúa đều biết. Đa-vít không dâng lời cầu nguyện của mình từ tấm lòng thiếu tin tưởng hoặc đang che giấu những tội lỗi sâu kín. Vua Đa-vít khẩn thiết cầu xin: “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.” (Thi Thiên 17:1). Vua Đa-vít cũng xác nhận trong Thi Thiên 34: “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.” (Thi Thiên 34:15). Vua Đa-vít khi biết mình có tội đã đến với Chúa, xưng tội cùng Chúa và xin Ngài tha thứ. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:1-4).

Lời cầu nguyện của bạn có phát xuất từ tấm lòng tin cậy và trong sạch trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài nghe lời cầu nguyện của con qua Danh của Chúa Giê-xu là Đấng đã chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào Chúa và xưng những tội lỗi con vi phạm để lời cầu nguyện của con được Chúa nghe. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 256 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 19, 2022 – Cách Cư Xử Với Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 19, 2022
Cách Cư Xử Với Nhau

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Ba yếu tố tích cực Phao-lô cho biết phải bày tỏ qua đời sống của người ở trong Đấng Christ là: nhân từ, thương xót và tha thứ. Cách cư xử với nhau (ở với nhau) bằng các đức tính này phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ, sự thương xót và sự tha thứ được bày tỏ rõ ràng trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta càng hiểu biết nhiều về ân sủng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa thì lòng biết ơn của chúng ta càng sâu nhiệm và chúng ta có khả năng từ Chúa Thánh Linh để cư xử với nhau cách nhân từ, thương xót và tha thứ. Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:34-35).

Cách cư xử hằng ngày của chúng ta đối với những người khác như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng nhân từ, thương xót và tha thứ vô bờ bến của Ngài cho con. Xin Chúa cho con có nếp sống cư xử trong sự nhân từ, thương xót và tha thứ người khác giống như Chúa đã yêu thương và tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 1-6

 226 total views