Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 28, 2023 – Trông Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 28, 2023
Trông Đợi Chúa

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Có nhiều khó khăn, sức ép trong cuộc sống làm những người mạnh mẽ nhất cũng phải mệt mỏi. Có những nỗi sợ hãi làm những trái tim gan lì nhất cũng phải khiếp kinh. Ê-sai 40:30 cho biết ngay cả “những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.” Con người vấp ngã vì dựa vào sức riêng của mình. Sức người không đứng nổi trước những giông tố của cuộc đời. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để gìn giữ chúng ta. Tiên tri Ê-sai đặt câu hỏi và cho câu trả lời: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:28-29). Chỉ có bàn tay quyền năng của Ngài mới có thể dẫn đưa chúng ta khỏi những giông tố của cuộc đời chứ không phải nhờ khả năng con người có hạn của chúng ta. Câu cuối của Ê-sai chương 40 cho chúng ta một niềm hy vọng lớn: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Trong cuộc chiến thuộc linh Lời Chúa cũng khuyên chúng ta “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:10-11).

Bạn có kinh nghiệm nhận được sức mới từ Chúa để cất cánh bay cao trong năng quyền của Chúa chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, đầy quyền năng, khôn ngoan và không bao giờ mỏi mệt. Xin Chúa cho con luôn trông cậy hoàn toàn vào quyền năng vô biên của Chúa để con không tiếp tục sống trong sự mệt mỏi, kiệt quệ khi dựa vào sức riêng của mình. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 28: Xin đọc 1 Các-vua 16-18
Thứ Bảy April 29: Xin đọc 1 Các-vua 19-20
Chúa Nhật April 30: Xin đọc 1 Các-vua 21-22

 206 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 27, 2023 – Chiên Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 27, 2023
Chiên Của Chúa

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Ê-sai 53:6

Chiên có những đặc tính như mắt kém không nhìn được xa, chân yếu so với thân mình to tròn nên chạy không nhanh và là động vật phải sống trong bầy với người chăn luôn đi phía trước hướng dẫn. Nếu không được chăm sóc và hướng dẫn chiên rất hoang mang và dễ đi lạc lối không biết đường về. Chúa Giê-xu so sánh chiên với Cơ-đốc-nhân để nói về mối quan hệ mật thiết của chiên với người chăn.  Chiên nếu không có sự chăm sóc của người chăn thì có khuynh hướng đi theo con đường riêng của mình và sa vào những điều nguy hiểm. Như những con chiên đi lạc, chúng ta tất cả đều là tội nhân đi theo con đường riêng và sống trong tội lỗi. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6). Lời Chúa trong thư Rô-ma mô tả rõ hơn về tình trạng của con người, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Cảm tạ sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ đến thế gian để gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của tất cả chúng ta để chúng ta có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời và có được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:9-11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để không bị lạc lối và luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 14-15

 173 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 26, 2023 – Chiên Con của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 26, 2023
Chiên Con của Đức Chúa Trời

“Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”
Giăng 1:29

Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì được Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa, giới thiệu “Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Muốn hiểu được lời giới thiệu này chúng ta phải bắt đầu với thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời thành lập hệ thống tế lễ những chiên con để tượng trưng cho sự đền tội của dân Do Thái. Việc giết những chiên con để làm tế lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước đơn giản chỉ là hình bóng hướng về Tế Lễ hoàn hảo của Chiên con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã được tiên báo trong Cựu Ước là một tế lễ chuộc tội (Ê-sai 53:10), Chúa Giê-xu sẽ “như chiên con bị dắt đến chỗ làm thịt” (Ê-sai 53:7). Sự hy sinh đổ huyết báu và sự chết của Chúa cứu chuộc tất cả nhân loại ra khỏi tội. “Tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” (Ê-sai 53:6). Chính qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá như tế lễ chuộc tội không tì vết của Đức Chúa Trời và sự sống lại của Ngài ba ngày sau đó mà chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Tin Mừng được nói rõ trong 1 Phi-e-rơ 1:18-21: “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đến nơi trần gian để chịu chết thế cho tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi ơn Chúa và rao truyền tình yêu cứu chuộc của Ngài cho nhiều người. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 12-13

 189 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 25, 2023 – Đấng Chăn Giữ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 25, 2023
Đấng Chăn Giữ

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Thi Thiên 23:1

Vua Đa-vít là một người chăn chiên trước khi được Chúa chọn làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Ông rất kinh nghiệm về mối quan hệ của chính ông là một người chăn chiên đối với bầy chiên của mình. Ông nhận ra đó cũng chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời đối với ông nói riêng và đối với dân sự Y-sơ-ra-ên nói chung. Ông mạnh dạn và với tất cả tấm lòng thành kính tuyên bố: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi Thiên 23:1). Tiếp theo câu đầu tiên xưng nhận Chúa là Đấng chăn giữ ông, vua Đa-vít diễn tả Đức Giê-hô-va Chăn Giữ như sau: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:2-6). Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là “Đấng Chăn Chiên Hiền Lành; người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài để chúng ta được nối lại mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Chăn Giữ dẫn chúng ta vào sự bình an thật, Ngài hiểu từng cá nhân chúng ta như người chăn hiểu từng con chiên của mình. Trong mọi hoàn cảnh Ngài bổ lại linh hồn chúng ta, an ủi chúng ta. Ngài hứa sẽ ở với chúng ta luôn luôn! Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Giữ chúng ta!

Bạn có bình an và thỏa lòng trong sự chăn giữ của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành của con. Cảm tạ Chúa cho con được sự cứu rỗi của Ngài và cho con ở trong sự bình an, yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục ở trong sự dẫn dắt của Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng chăn giữ con! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 9-11

 199 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 24, 2023 – Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 24, 2023
Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”
Giăng 10:11

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người chăn chiên để mô tả mối quan hệ của Ngài với các môn đồ. “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu tự nhận mình là người chăn chiên “hiền lành” vì Ngài sẵn sàng hy sinh sự sống mình vì đàn chiên. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu bày tỏ lẽ thật sâu đậm về bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giê-xu yêu thương đoàn dân theo Ngài như những con chiên cần người chăn. “Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ bị hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn.” (Ma-thi-ơ 9:36). Tiên-tri Ê-sai đã loan báo về Đấng Mê-si sẽ đến như Người Chăn ân cần chăm sóc đàn chiên của Ngài và tập hợp, bồng ẵm các chiên con vào lòng mình. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.” (Ê-sai 40:11). Chúa đến thế gian để cứu những con chiên đang cần Đấng Chăn Chiên Hiền Lành, hy sinh phó sự sống mình cho chiên. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6).

Bạn có cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành hy sinh chết cho bạn và hiện nay đang chăm sóc, bồng ẵm bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành đã hy sinh phó sự sống mình để cho con trở thành chiên của Chúa. Xin giúp con luôn sống trong sự thuận phục theo sự hướng dẫn của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 8

 199 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 21, 2023 – Linh Hồn Tôi Khát Khao Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 21, 2023
Linh Hồn Tôi Khát Khao Chúa

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.”
Thi Thiên 63:1

Cuộc sống thường đưa chúng ta đi qua những thời điểm hoang vu khô cằn, những giai đoạn chỉ có Chúa mới có thể cung cấp sự bình an và dinh dưỡng mà chúng ta rất cần. Chỉ một mình Chúa là sự giúp đỡ của chúng ta trong lúc khó khăn và trong những giây phút đó thật quý báu biết bao khi chúng ta có thể kêu cầu cùng Chúa như vua Đa-vít “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.” (Thi Thiên 63:1). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 63 tôn thờ và ngợi khen Chúa khi đang ở trong vùng rừng vắng Giu-đa khô cằn. Đây là vùng đất khô khan như sa mạc và không có nước. Vua Đa-vít đã so sánh lòng khao khát Chúa của mình với mảnh đất khô cằn và hoang vắng. Dù thân xác mòn mỏi nhưng vừa sáng sớm, vua Đa-vít đã thức dậy để tìm cầu Chúa. Vua Đa-vít đã phát triển lòng say mê Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ và biết rằng chỉ duy Chúa có thể thỏa mãn lòng khao khát của ông trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa Giê-xu phán: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14). 

Linh hồn bạn có đang khát khao Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn lòng khát khao của con. Xin Chúa cho con luôn tìm cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời vì Chúa là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 21: Xin đọc 1 Các-vua 1-2:25
Thứ Bảy April 22: Xin đọc 1 Các-vua 2:26-4
Chúa Nhật April 23: Xin đọc 1 Các-vua 5-7

 167 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 20, 2023 – Hòa Giải và Tha Thứ

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 20, 2023
Hòa Giải và Tha Thứ

“A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế.”
Cô-lô-se 4:10

Sứ-đồ Phao-lô dùng những câu cuối của thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se để chuyển lời chào từ những cộng tác viên của ông. Trong chương 4 câu 10 sứ-đồ Phao-lô nhắc đến A-ri-tạc và Mác. A-ri-tạc được mô tả là bạn tù của Phao-lô, điều này cho thấy A-ri-tạc có thể đã ở tù vì đức tin cùng với Phao-lô. Mặt khác, Mác được mô tả là bà con của Ba-na-ba, người từng là bạn đồng hành của Phao-lô trong các chuyến hành trình truyền giáo của ông. Trong Công-vụ 13:13, chúng ta thấy Mác đã rời bỏ Phao-lô và Ba-na-ba trong một chuyến hành trình truyền giáo của họ, gây ra sự bất đồng giữa hai người. Khi chuẩn bị một chuyến đi truyền giáo kế tiếp được ghi lại trong Công-vụ 15:36-41, Ba-na-ba muốn Phao-lô cho Mác một cơ hội khác, nhưng Phao-lô từ chối không cho Mác đi theo. Tuy nhiên, sau này trong chức vụ của Phao-lô, chúng ta thấy Mác đã được hòa giải và tha thứ. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc đến Mác trong một số lá thư của Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô đã dặn dò các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se: “nếu Mác đến với anh chị em, hãy ân cần tiếp đón anh ấy”. Phao-lô cũng nhắn với Ti-mô-thê: “Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm.” (2 Ti-mô-thê 4:11).  Bất chấp những khác biệt trong quá khứ, Phao-lô đã phục hồi mối tương giao với Mác và thậm chí Phao-lô nói Mác “là một trong những người cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.” (Cô-lô-se 4:11).

Bạn có tìm cách hòa giải và tha thứ như Phao-lô đã làm với Mác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ những tội lỗi của con. Xin Chúa cho con cũng biết hòa giải và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 23-24

 172 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 19, 2023 – Hiệp Một Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 19, 2023
Hiệp Một Trong Chúa

“Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.”
Cô-lô-se 4:9

Sứ-đồ Phao-lô đề cập đến Ô-nê-sim với tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se rất có ý nghĩa vì Ô-nê-sim là một nô-lệ đã chạy trốn khỏi chủ mình là Phi-lê-môn. Cả Phi-lê-môn và Ô-nê-sim đều sống ở thành phố Cô-lô-se cho nên rất quen thuộc với các tín hữu tại đó. Trong khi chạy trốn, Ô-nê-sim đã tiếp nhận Chúa qua sự hướng dẫn và chăm sóc của sứ-đồ Phao-lô. Ô-sê-sim được đổi mới và phụ giúp sứ-đồ Phao-lô trong công việc Chúa tại vùng La-mã. Sứ-đồ Phao-lô đã sai phái Ti-chi-cơ và Ô-nê-sim, một nô-lệ trước đây, trở lại quê hương của mình với tư cách là một sứ giả đến thăm Hội Thánh Cô-lô-se. Sứ-đồ Phao-lô đã giới thiệu Ô-nê-sim với Hội Thánh Cô-lô-se như sau: “Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.” (Cô-lô-se 4:9). Trong lá thư gởi riêng cho Phi-lê-môn, Phao-lô khuyên Phi-lê-môn tha thứ cho Ô-nê-sim và nhận ông trở lại không phải như một nô lệ, mà như một người anh em yêu dấu trong Đấng Christ. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để đem con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và hòa thuận với nhau. “Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:16). Trong Chúa không còn sự phân biệt nhưng “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong sự hiệp một với tất cả các tín hữu cùng niềm tin trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 21-22

 171 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 18, 2023 – Người Phục Vụ Chúa Trung Thành

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 18, 2023
Người Phục Vụ Chúa Trung Thành

“Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.”
Cô-lô-se 4:7-8

Ti-chi-cơ là một người phục vụ Chúa trung thành đã được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước. Ông là người bạn đồng hành của sứ đồ Phao-lô và được Phao-lô giao phó những nhiệm vụ quan trọng thay mặt ông thăm viếng và đem những bức thư đến các Hội Thánh. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Ti-chi-cơ được mô tả là bạn đồng hành của Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ ba của ông (Công vụ 20:4). Sau đó, trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se, Ti-chi-cơ được Phao-lô nhắc đến như một người anh em yêu dấu và là người tôi tớ trung thành của Chúa. “Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.” (Cô-lô-se 4:7-8). Ti-chi-cơ cũng được nhắc đến trong thư của Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô. “Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.” (Ê-phê-sô 6:21-22). Trong thư của Phao-lô gửi cho Tít, Ti-chi-cơ một lần nữa được giới thiệu là người cộng tác với Phao-lô (Tít 3:12). Ti-chi-cơ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc trung thành phục vụ Chúa để phát triển Vương Quốc của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được dự phần trong công việc Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục trung tín trong tất cả công việc Chúa giao phó một cách hết lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 19-20

 178 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 17, 2023 – Chúa Chết Ban Cho Chúng Ta Tự Do Khỏi Tội Lỗi và Sự Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 17, 2023
Chúa Chết Ban Cho Chúng Ta Tự Do Khỏi Tội Lỗi và Sự Chết

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
Giăng 8:36

Tất cả mọi người trên thế gian đều tìm kiếm và muốn hưởng sự tự do, nhất là những người đang bị áp bức. Con người muốn có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do có những nhu cầu căn bản và tự do khỏi sự sợ hãi. Sự tự do thật trong Chúa khác với những sự tự do của thế gian. Kinh Thánh cho biết về mặt thuộc linh, không ai được tự do. Trong Rô-ma đoạn 6, sứ đồ Phao Lô giải thích rằng chúng ta tất cả đều là nô lệ cho tội lỗi. Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.” (Giăng 8:34). Không người tội lỗi nào hoặc tôn giáo nào trên thế gian có thể ban cho chúng ta sự tự do thật. Chúng ta chỉ được giải thoát khỏi tội lỗi bởi Con của Đức Chúa Trời , Đấng đã phán “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36). Tất cả những người tin nhận Chúa có thể cùng với sứ đồ Phao lô nói rằng “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Cảm tạ Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi và sự chết qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đây là Chân Lý và Chân Lý đã buông tha chúng ta (Giăng 8:32). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta và mở đường cho chúng ta có được sự sống đời đời với Chúa. Đây là sự tự do không thể kiếm được hay mua được, mà chỉ nhận được nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Bạn có sống mỗi ngày với lòng biết ơn Chúa về sự tự do thật mà Ngài đã hy sinh trên thập tự giá cho chúng ta không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự tự do thật trong Ngài qua sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong Chân Lý của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 17-18

 182 total views