Đầu Tư Tâm Linh

Print

Bạn thường làm gì vào dịp cuối tuần? Hai chữ “cuối tuần” hình như thường đi đôi với hai chữ giải trí: giải trí cuối tuần. Nhật báo Los Angeles Times mỗi thứ Sáu thường có mục Làm Gì Trong 54 Tiếng Đồng Hồ Sắp Tới là mục chỉ dẫn các sinh hoạt cuối tuần từ chiều thứ Sáu đến tối Chúa Nhật. Đối với một số người, cuối tuần là dịp duy nhất cho họ lo việc nhà. Đa số chúng ta đều đi làm cả tuần chỉ còn lại thứ Bảy, Chúa Nhật để lo việc chợ búa, mua sắm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... Một số khác thì rất sợ cuối tuần vì đó là những lúc họ cảm thấy cô đơn nhất. “Chiều Chúa Nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu...” không phải chỉ là lời của một bài hát hay sáo ngữ mà là tâm sự của nhiều người. Vì vậy họ rất sợ cuối tuần và cố tìm một cái gì để lấp đầy khoảng trống đó. Giải trí cuối tuần vì vậy là chọn lựa của nhiều người.

Đời sống con người có nhiều nhu cầu và giải trí là một trong những nhu cầu đó. Chúng ta cần được ngơi nghỉ, thư duỗi và những giờ phút thư thái cho tâm hồn. Theo sự sắp xếp chương trình của đài phát thanh chúng tôi thường đến với quý vị vào dịp cuối tuần. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đến với quý vị mỗi tuần vào giờ nầy để giải trí quý vị, cũng không phải chúng tôi cố đưa vào tâm trí của quý vị những triết lý tôn giáo xa vời. Nhưng như đã có lần thưa với quý vị, giữa một xã hội với nhiều chi phối về vật chất, quay cuồng về tinh thần, chúng ta cần có những giờ phút yên tĩnh để suy tư, để nhận định, để nhìn vào đời sống, để biết mình sống để làm gì, những bận rộn, lao khổ sẽ dẫn mình đi đến đâu. Chính trong ý hướng đó, mỗi tuần chúng tôi gởi đến quý vị những cảm nghĩ, những suy tư, những kinh nghiệm của nhiều người để chúng ta cùng nhau học hỏi, có một suy tư đúng về đời sống và sống với suy tư đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội tư bản và người ta nói nhiều đến đầu tư. Đời sống chúng ta thật sự là một cuộc đầu tư. Đối với tiền bạc, đầu tư đúng chúng ta sẽ được lợi, đầu tư sai, chúng ta sẽ mất tiền. Còn đối với đời sống, đầu tư đúng chúng ta sẽ được đời sống vĩnh hằng, đầu tư hay quyết định sai chúng ta sẽ gặt hái hậu quả tai hại đời đời.

Thật ra, chưa hẳn phải nói đến cõi vĩnh hằng, ngay trong đời nầy chúng ta cũng đã thấy rất rõ về vấn đề nầy. Có những bậc cha mẹ vì lo làm ăn đã bỏ bê con cái, không dành nhiều thời giờ, không đầu tư thì giờ cho con, khi con qua lứa tuổi thiếu niên cần có cha mẹ thì đã không có cha mẹ ở đó. Nhiều em vì vậy trở thành phản loạn hoặc đi theo bạn bè xấu. Nhiều bậc cha mẹ gặp những trường hợp tương tự đã đến nhờ chúng tôi giúp đỡ nhưng thật đáng tiếc có những trường hợp quá muộn, không ai có thể làm được gì để thay đổi vấn đề. Nhiều người cũng đã dành thì giờ đầu tư vào những việc sai lầm khác và do đó đã gặt hái những hậu quả ê chề ngay trên trần gian nầy. Sống vì vậy là biết đầu tư, đầu tư thì giờ, tiền bạc khả năng đúng chỗ. Ta cũng không chỉ đầu tư cho chính mình cho ta được lợi nhưng cũng phải biết đầu tư đời sống thế nào để mang lợi ích chung cho mọi người.

Bạn và tôi cũng như hàng tỷ người trên thế giới nầy, mỗi chúng ta đều có một điều giống nhau. Điều giống nhau của tất cả chúng ta là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một đời sống. Mỗi chúng ta đều chỉ có một đời sống mà thôi. Không ai có hai đời sống cả. Và đời sống là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã đầu tư cuộc sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã làm lợi hay chỉ gây thiệt hại? Mỗi chúng ta dù là đã sống trên đời nầy một hai mươi năm hay bảy tám mươi năm, tất cả chúng ta đều đang sử dụng thì giờ, đang sử dụng đời sống vào một cuộc đầu tư. Bạn đầu tư cuộc sống của Bạn như thế nào? Vào những giá trị trường tồn vĩnh cửu hay những giá trị chóng phai tàn? Nếu có người tiêu xài hoang phí hay chi dùng tiền bạc vào những mục đích sai lầm, chúng ta thấy ngay điều đó là dại dột. Nhưng còn chính chúng ta thì sao? Chúng ta đang xử dụng thì giờ, tiền bạc ra sao? Cuối cuộc đời nếu phải tính sổ ta sẽ được những gì? Nếu phải từ giã cõi đời nầy ngay hôm nay ta sẽ để lại điều gì cho hậu thế?

Có lẽ tôi đã đưa ra quá nhiều câu hỏi mà chưa có câu trả lời nào. Thật ra câu trả lời là của mỗi chúng ta, do mỗi chúng ta, không ai trả lời thế cho chúng ta được cả. Chỉ cần nhớ đời sống là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã đầu tư như thế nào? Đang đầu tư như thế nào? Khi đầu tư ai cũng muốn là mình được lợi, không có lợi chẳng ai đầu tư bao giờ. Và ngay trong cái lợi cũng vậy, có những cái lợi lâu dài nhưng cũng có những cái lợi thật ngắn ngủi. Có những người chủ trương sống cho hiện tại cái đã rồi ra sao thì ra. Nói như vậy thật ra chỉ là liều vì trong thâm tâm chúng ta ai nấy đều biết có những giá trị cao quý chúng ta cần phải đeo đuổi.

Tin Lành hay Phúc Âm chúng tôi đem đến cho quý vị hàng tuần chính là giá trị cao quý đó. Cao quý vì nó đến từ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và cũng chính Ngài ban cho chúng ta linh hồn để giao tiếp với chính Ngài. Con người cao quý hơn muôn vật mọi loài ở điểm đó. Chúng ta có ý thức đạo đức và có ý thức về Đấng Chí Cao cầm quyền trên vũ trụ vạn vật và muôn vật mọi loài. Đời sống con người chỉ có ý nghĩa khi được giao tiếp với Đấng Chí Cao và có sự sống của Ngài trong tâm hồn. Thiếu sự sống đó đời sống thật vô nghĩa và chỉ còn lại những sinh hoạt của thể xác như ăn, ngủ, làm lụng, giải trí ngoài ra không còn có một ý nghĩa nào khác. Vì con người đeo đuổi theo những giá trị riêng tư của chính mình và đánh mất đi giá trị thiêng liêng là được giao tiếp với Đấng Chí Cao nên Chúa Cứu Thế đã phải giáng trần, chịu hình phạt thế cho con người để đem con người trở lại với Thiên Chúa. Thiên Chúa chí cao, chí công, chí thánh không thể tiếp xúc với con người tội lỗi cho nên Chúa Cứu Thế phải lãnh bản án tội lỗi, chịu chết thế cho con người, ngõ hầu con người nhận lại được quyền làm con Thiên Chúa.

Thánh Kinh dạy:

Ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Thiên Chúa là ban cho những kẻ tin danh Ngài (Phúc Âm Giăng 1:12)

Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, quyền làm con của chúng ta mới được tái lập và chúng ta mới có thể tiếp xúc, tương giao với Thiên Chúa và lúc đó mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được thiết lập. Khi mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa được thiết lập ta mới có sự sống thật và sự sống của Ngài sẽ tuôn tràn qua đời sống chúng ta để chúng ta sống một đời có ý nghĩa và đem ý nghĩa đến cho người khác.

Chính vì vậy mà chúng tôi tha thiết loan Tin Mừng cứu rỗi đến cho mỗi người hầu cho mọi người đều được làm con của Chúa và hưởng hạnh phúc với Ngài. Tin Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu chính là đầu tư đời sống vào những gì có giá trị lâu dài nhất. Thánh Kinh dạy: “Chúa Cứu Thế hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.” Giá vàng bạc có thể thay đổi, thị trường chứng khoán có thể lên hay xuống, lòng người cũng theo năm tháng mà đổi thay nhưng Chúa Giê-xu không bao giờ thay đổi và lời hứa của Chúa cũng không bao giờ thay đổi. Chúa hứa sẽ ngự vào tâm hồn của bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Thay đổi tâm hồn chúng ta, biến chúng ta trở nên một con người mới. Chúng ta sẽ biết những giá trị nào là trường tồn vĩnh cửu để đeo đuổi. Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết sống và xử sự ở đời, biết làm thế nào để hướng dẫn gia đình, con cái trong đường lối của Chúa để chúng ta có một đời sống vui vẻ, thỏa lòng.

Cuối tuần nầy Bạn làm gì tôi không biết. Có thể Bạn sẽ dành thì giờ để nghỉ ngơi, giải trí, sinh hoạt với gia đình. Tất cả đều là những điều tốt đáng làm. Nhưng trên hết, ước mong Bạn sẽ dành ít giây phút suy nghĩ đến số phận đời đời của mình, nghĩ đến đời sống tâm linh, giá trị của linh hồn. Hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng vấn đề niềm tin thật là quan trọng và cần thiết. Ta không thể sống ở đời nầy mà không có niềm tin. Nhưng niềm tin nào? Tin tưởng vào đâu? Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Hàng tỉ người đã đặt niềm tin nơi Ngài đã tìm thấy ý nghĩa cho đời sống và đã không thất vọng. Riêng Bạn thì sao, Bạn có đang đeo đuổi tìm kiếm một lý tưởng nào cho đời sống không? Hãy đặt lòng tin nơi Chúa, hãy trở về với Ngài, Bạn sẽ kinh nghiệm những điều tôi nói là thật. Chúa đã ban cho Bạn một đời sống, hãy đầu tư đúng, đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Bạn sẽ không bao giờ phải ân hận. Mời bạn liên lạc với chúng tôi, tôi sẽ rất vui được hướng dẫn Bạn trên con đường đến với Chúa Cứu Thế.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành