Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 17, 2025
Khôn Ngoan Để Nhận Biết Chúa
“Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài.”
Ê-phê-sô 1:17 (BHĐ)
Lời cầu nguyện thường xuyên và liên tục của sứ-đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Ê-phê-sô thật đơn giản nhưng rất quan trọng: đó là họ có thể lớn lên trong ân điển và sự khôn ngoan để biết rõ Chúa hơn. Đây không chỉ là kiến thức về Chúa mà là một sự hiểu biết sâu sắc về Ngài. Phao-lô nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan và mặc khải này đến từ Đức Thánh Linh. “Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài.” (Ê-phê-sô 1:17 BHĐ)
Sứ-đồ Phao-lô cầu nguyện rằng Cơ-đốc-nhân được ngày càng hiểu biết và hiểu biết nhiều hơn, đồng thời được ban cho sự soi sáng và mặc khải thiêng liêng về Cha của chúng ta ở trên trời và Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba, để ban cho chúng ta sự sống dư dật của Ngài, theo sự giàu có của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho con người sa ngã qua sự sáng tạo của Ngài và Ngài bộc lộ tính cách nhân từ của Ngài qua Kinh thánh, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài. Chính Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và ban cho chúng ta sự soi sáng thuộc linh để nhận biết Chúa.
Sự nhận biết Chúa không phải chỉ dừng lại ở lý trí mà còn qua sự tương giao mật thiết với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Sự nhận biết Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu, như lời Kinh Thánh chép: “Tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11).
Bạn có nhận biết Chúa một cách mật thiết để được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con sự khôn ngoan và sự soi sáng của Thánh Linh để con nhận biết Chúa mỗi ngày một rõ hơn và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 17: Xin đọc Sáng-thế-ký 49-50
Thứ Bảy January 18: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 1-3
Chúa Nhật January 19: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 4-6
42 total views, 1 views today