Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 1, 2024
Hy Vọng Nơi Chúa
“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.”
Thi Thiên 42:11
Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối diện với những lúc nản lòng thất vọng. Giữa những thử thách khó khăn trong cuộc sống, xin Chúa cho chúng ta tiếp tục tìm thấy hy vọng, bình an, và sức mạnh ở trong Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đặt hy vọng của mình vào Chúa và lắng nghe lời an ủi từ Ngài. “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.” (Thi Thiên 42:11). Chúa là nơi ẩn náu và là Đấng gìn giữ chúng ta qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời. “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi Thiên 46:1). Khi chúng ta đặt hy vọng vào Chúa, cách đối diện với nan đề của chúng ta thay đổi. Thay vì chú tâm vào nan đề làm cho chúng ta “sờn ngã và bồn chồn”, chúng ta bắt đầu có tầm nhìn vượt xa hơn hoàn cảnh hiện tại và tập trung vào bản chất tốt lành không thay đổi của Chúa. Chúa là nguồn vui, hy vọng và bình an thật của chúng ta!
Bạn có đến với Chúa để nhận được sự hy vọng, bình an, và sức mạnh của Ngài trong những lúc “sờn ngã và bồn chồn” không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là nguồn hy vọng và sức lực của con. Xin Chúa cho con luôn tương giao mật thiết với Chúa, ngợi khen Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 1-4
108 total views, 1 views today