Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 13, 2024 – Không Còn Sợ Hãi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 13, 2024
Không Còn Sợ Hãi


“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?”
Thi Thiên 27:1

Thi Thiên 27 bắt đầu với một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cứu rỗi và sự bảo vệ chúng ta có nơi Chúa. “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi Thiên 27:1). Cụm từ “Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi” ngay lập tức cho chúng ta một sự vững an. Ánh sáng tượng trưng cho sự hướng dẫn trong hy vọng. Ánh sáng xua tan bóng tối và mang lại sự vững lòng trong những tình huống làm chúng ta sợ hãi và bối rối. Vua Đa-vít cũng cho biết rằng Chúa là Đấng cứu giúp và giải thoát ông ra khỏi hiểm nguy và đau khổ. Quyền năng của Chúa giúp chúng ta đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi vì biết rằng Chúa ở cùng chúng ta. Chúa cũng là “đồn lũy” giúp chúng ta có một nơi ẩn náu và an toàn, là một nơi mà kẻ thù không thể xâm nhập vào. “Tôi sẽ sợ ai? Tôi sẽ hãi hùng ai?” nhấn mạnh sự vô ích của sự sợ hãi khi chúng ta có Chúa là Đấng quyền năng bảo vệ chúng ta. “Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6).

Khi sợ hãi bạn có hoàn toàn tin cậy Chúa là nguồn ánh sáng, sự cứu rỗi, và sự bảo vệ tối thượng của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là ánh sáng và sự cứu rỗi của con. Trong những lúc sợ hãi và bất an, xin Chúa giúp con nhớ rằng Ngài là đồn lũy của con và con không có gì phải sợ hãi khi có Ngài ở bên cạnh.  A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 64-66

 119 total views,  1 views today