Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 2021 – Thursday, November 25, 2021 – Hãy Đếm Ân Phước Chúa Ban

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 2021
Thursday, November 25, 2021
Hãy Đếm Ân Phước Chúa Ban

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”
Thi Thiên 103:1-2

Chúng ta hãy tưởng tượng sự thử thách dồn dập mà tất cả những người định cư đầu tiên phải chịu đựng vào năm 1620. Những người di dân này rời bỏ tất cả gia đình, bạn bè và mọi thứ quen thuộc tại Anh Quốc để ra đi tìm tự do tín ngưỡng. Vào tháng 9 năm 1620, con tàu Mayflower rời thành phố Plymouth tại Anh Quốc chở theo 102 người vượt Đại Tây Dương trong cuộc hành trình kéo dài 66 ngày với đầy bệnh tật và bão tố. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1620 họ đã đến bán đảo Cape Cod và sau đó, vào ngày 11 tháng 12 năm 1620 họ đến đất liền, một địa điểm hiện nay có tên Plymouth, Massachusetts. Trong mùa đông đầu tiên tại Tân Thế Giới, một mùa đông vô cùng khắc nghiệt và quá lạnh lẽo, 46 người trong số 102 đã qua đời. Những người sống sót bắt đầu cuộc sống bất chấp biết bao gian khổ, khó khăn. Sau một năm, Chúa cho mùa gặt năm 1621 được kết quả tốt đẹp. Vào mùa thu của năm 1621, họ quyết định tổ chức lễ tạ ơn Chúa với sự tham dự của 91 thổ dân da đỏ. Lễ tạ ơn đầu tiên kéo dài suốt 3 ngày theo truyền thống mừng mùa màng của Nước Anh, cộng thêm gà tây và bắp do người dân da đỏ cung cấp. Lễ tạ ơn đầu tiên chủ đích là cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban mặc dầu họ phải trải qua nhiều hoạn nạn. Mặc dầu chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, hoạn nạn trong năm vừa qua, xin Chúa cho chúng ta hãy đếm các ơn phước Chúa ban và cảm tạ Chúa. Thi Thiên 103:1-2 khuyên dạy chúng ta “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”

Bài hát “Ân Phước Chúa Ban – God’s Many Blessings” chứa đựng lời nhắc nhở tuyệt vời: Hãy đếm ơn trên, hãy kể ơn Con Trời, sẽ thấy bao phước ân lớn lao Chúa Cha đang làm. Lúc đau thương vây quanh mình, tâm hồn bồn chồn lo lắng, lòng thấy trống vắng bên đời khi mình lầm đường lạc lối. Thì anh mau mau nhìn quanh đây còn bao nhiêu điều thật đẹp thay. Lòng chợt thấy vui mừng, bao phước ân Cha luôn luôn tràn. (Lời bài hát tiếng Anh: Count your blessings each and everyone. Find the awesome wonder in what God has done. When troubles get you down and make you feel afraid or when you’re all alone and think you’ve lost your way, take the time to look around. See the beauty hear the sounds. Let your heart rejoice in the wonders that abound.)

Video bài hát: “Ân Phước Chúa Ban – God’s Many Blessings”

Cầu xin Chúa ban cho quý vị và gia đình một Lễ Tạ Ơn thật an bình, phước hạnh trong sự nhân từ và thành tín của Chúa.

 354 total views,  1 views today