Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 24, 2025
Hy Vọng Sống
“Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ.”
1 Phi-e-rơ 1:3 (BHĐ)
Hy vọng của thế gian thì tạm bợ, không chắc chắn và thay đổi theo hoàn cảnh cũng như cảm xúc. Hy vọng trong Chúa là hy vọng sống, bởi vì được đặt nền tảng trên sự sống lại của Đấng Christ. “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3).
Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng Chúa đã tái sinh chúng ta để ban cho chúng ta một hy vọng sống – một hy vọng sống động, vĩnh cửu và không lay chuyển. Điều này có nghĩa là bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được ban cho một cuộc sống mới. Cuộc sống này không chỉ đơn thuần là sự tồn tại trong hiện tại, mà còn là một niềm hy vọng sống động—một sự chắc chắn về sự cứu rỗi và sự sống đời đời.
Hy vọng sống đến từ lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời và được thể hiện qua sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Không như những hy vọng trần gian chỉ mang tính tạm thời, hy vọng trong Chúa sống động, vì Ngài đang sống! Đó là món quà từ lòng thương xót của Chúa, không phải là điều chúng ta có thể tự kiếm được. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8).
Không như tài sản trần gian dễ dàng hao mòn, cơ nghiệp của chúng ta trong Đấng Christ là chắc chắn và bền vững đời đời: “Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!” (1 Phi-e-rơ 1:4-5).
Bạn đang đặt niềm hy vọng vào những điều chóng qua trong thế gian, hay vào hy vọng sống trong Chúa Giê-xu Christ?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì lòng thương xót vô biên đã ban cho con sự sống mới. Xin giúp con luôn đặt trọn niềm hy vọng vững chắc qua sự sống lại của Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 6-7
159 total views, 2 views today