Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 15, 2025
Giê-hô-va Ni-si
“Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15
GIÊ-HÔ-VA NI-SI có nghĩa là “Giê-hô-va là cờ xí của tôi,” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16. Trong trận chiến đầu tiên với dân A-ma-léc kể từ khi rời khỏi Ai Cập, Môi-se đứng trên đỉnh đồi, tay cầm gậy của Đức Chúa Trời, giơ cao để khích lệ Giô-suê và quân lính đang chiến đấu dưới thung lũng. Đây là biểu tượng của niềm tin rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng họ và chiến đấu vì họ.
Cây gậy của Đức Chúa Trời là biểu tượng của quyền năng và sự hiện diện của Ngài. Nó đại diện cho thẩm quyền của Chúa trên các hành động của Môi-se, minh chứng qua những phép lạ ông đã thực hiện tại Ai Cập. Khi Môi-se giơ tay và cây gậy lên, quân Y-sơ-ra-ên thắng thế. Nhưng khi tay ông mỏi và buông xuống, quân A-ma-léc lại chiếm ưu thế.
Trên đỉnh đồi, A-rôn và ông Hu-rơ đã giúp nâng hai cánh tay của ông Môi-se để chúng luôn được giơ cao, nhờ đó quân Y-sơ-ra-ên tiếp tục chiến thắng hoàn toàn. Sau chiến thắng này, Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi. Tên gọi này là lời tuyên bố về sự bảo vệ, sự lãnh đạo và chiến thắng của Đức Chúa Trời. Cờ xí là biểu tượng của danh tính, tập hợp dân sự Y-sơ-ra-ên dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Môi-se có tài lãnh đạo, Giô-suê và các chiến sĩ có lòng dũng cảm nhưng sự chiến thắng là đến từ quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong suốt chiến trận.
Đối diện với những trận chiến thuộc linh trong cuộc sống, bạn có nhờ cậy vào quyền năng của Chúa không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Đắc Thắng. Xin cho con luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và nhờ cậy Ngài khi phải đối diện với những cuộc chiến thuộc linh trong đời sống. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 11-13
168 total views, 2 views today