Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 17, 2025 – Khiêm Nhường Tin Cậy Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 17, 20245
Khiêm Nhường Tin Cậy Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.”
Thi Thiên 131:1

Thi Thiên 131 do vua Đa-vít làm chỉ gồm 3 câu ngắn, nhưng cho chúng ta bí quyết để sống đẹp lòng Chúa và bày tỏ lòng tin cậy tuyệt đối nơi Ngài. Vua Đa-vít được Kinh Thánh nhắc nhở đến “lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời” (Công Vụ 13:36a).

Lời của vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.” (Thi Thiên 131:1), bày tỏ sự khiêm nhường và thừa nhận sự hạn chế của mình.

Sự khiêm nhường không phải là sự tự ti mặc cảm về thân phận, nhưng là không kiêu ngạo, không tôn cao bản thân hay sự hiểu biết của mình. Chúng ta không tìm kiếm những điều vượt quá tầm hiểu biết, nhưng nhận biết rằng mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa, và nếu không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).

Bạn có đang sống với tấm lòng khiêm nhường và tin cậy hoàn toàn nơi sự khôn ngoan cùng sự tể trị của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự khôn ngoan và quyền năng tể trị của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống với tấm lòng khiêm nhường và đặt sự tin cậy hoàn toàn vào Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 132-138

 109 total views,  2 views today