Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 6, 2025
Đừng Sống Như Người Vô Ơn
“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”
Rô-ma 1:21
Bước đầu tiên con người xa cách Đức Chúa Trời — không phải là sự chống đối công khai, mà là tấm lòng vô ơn: “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” (Rô-ma 1:21).
Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người, vì vậy con người không thể biện minh cho sự không tin kính và không công bình của mình trước Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô nói: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rô-ma 1:20).
Sứ-đồ Phao-lô giải thích rằng con người “dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa” vì họ “lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.” (Rô-ma 1:21-22).
Thi Thiên 14:1 ghi lại lời Chúa rằng: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” Khi con người không thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao thì “không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời” và “không tạ ơn Ngài,” điều đó thể hiện họ là những người vô ơn với Đức Chúa Trời!
Sự vô ơn khiến tâm linh chúng ta trở nên nguội lạnh và kiêu ngạo, tưởng rằng mình có thể sống mà không cần Chúa. Nhưng khi chúng ta biết ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời, lòng chúng ta được giữ mềm mại, khiêm nhường và tràn đầy ánh sáng.
Bạn sống như thế nào để bày tỏ lòng tạ ơn Chúa?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa cho con được biết Chúa và thờ phượng Ngài. Xin Chúa giúp con không sống như người vô ơn đối với Chúa. Xin cho con luôn làm sáng Danh Chúa và mãi tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Chirst. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 13-16
38 total views, 2 views today
