Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 11, 2025
Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời
“Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.”
Thi Thiên 30:12
Thi Thiên 30 là bài thơ vua Đa-vít sáng tác nhân dịp lễ khánh thành cung điện trên núi Si-ôn. Buổi lễ khánh thành nầy rất quan trọng, không chỉ nhằm ăn mừng nơi cư ngụ mới của vua, mà còn là dịp dâng hiến cung điện đó cho Chúa. Trong niềm vui này, vua Đa-vít nhớ lại những ngày gian truân, khi ông bị đau ốm được Chúa chữa lành, lúc gần kề bên cái chết được Chúa cứu thoát và ông dâng lời cảm tạ Chúa. Khi ôn lại những ơn phước Chúa đã ban trong quá khứ, Đa-vít bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì chính Ngài đã chăm sóc và cứu giúp ông. Thi thiên này khởi đầu trong đau thương, nhưng kết thúc trong tiếng hát vui mừng: “Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi Thiên 30:12).
Đức Chúa Trời không chỉ cứu chúng ta ra khỏi hoạn nạn để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường; Ngài cứu chuộc chúng ta để đời sống chúng ta trở thành khúc ca ngợi khen Ngài. Khi vua Đa-vít nói: “Tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời,” đó không chỉ là một lời hứa thoáng qua, mà là sự bày tỏ của một tấm lòng được biến đổi bởi sự biết ơn. Sự im lặng trong đau buồn đã được thay thế bằng bài ca thờ phượng. Vua Đa-vít hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì ông biết rằng: “Sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi Thiên 30:5).
Trong đời sống đức tin theo Chúa, chúng ta cần noi gương vua Đa-vít trong sự hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời, vì Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta qua những chặng đường khó khăn cũng như những lúc bình an và đầy đủ. Câu chuyện của chúng ta trở nên lời chứng sống cho lòng thương xót của Chúa.
Trong mọi hoàn cảnh, bạn có hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con trong lúc khó khăn cũng như lúc hanh thông tốt đẹp. Xin Chúa cho môi miệng con ngợi khen Chúa không ngừng và lòng con cảm tạ Chúa đến đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 7-8
35 total views, 2 views today
