Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 17, 2025 – Đức Chúa Trời là Đấng Vĩnh Hằng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 17, 2025
Đức Chúa Trời là Đấng Vĩnh Hằng

“Xin chúng ta cùng đứng dậy chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, Là Đấng vĩnh hằng! Đáng ca ngợi danh vinh quang của Ngài, Danh vượt lên trên mọi lời chúc tụng và ngợi ca.”
Nê-nê-mi 9:5b (BHĐ)

Trong Nê-hê-mi chương 9, sau khi nghe Lời Chúa, các thầy Lê-vi kêu gọi dân sự đứng lên và bắt đầu cầu nguyện ngợi khen sự vĩ đại của Đức Chúa Trời: “Xin chúng ta cùng đứng dậy chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, Là Đấng vĩnh hằng! Đáng ca ngợi danh vinh quang của Ngài, Danh vượt lên trên mọi lời chúc tụng và ngợi ca.” (Nê-nê-mi 9:5b BHĐ).

Sự ngợi khen của dân sự Chúa không phải là một suy nghĩ tình cờ; đó phải là một hành động có chủ ý, một phản ứng cụ thể nhằm công nhận sự vĩ đại vô hạn của Đức Chúa Trời. Khi tôn vinh Chúa là Đấng vĩnh hằng, chúng ta nhận ra rằng chân lý, quyền năng và tình yêu của Ngài không phải là tạm thời hay dễ thay đổi. Sự vĩnh hằng và không bao giờ thay đổi của Chúa khuyến khích chúng ta ca ngợi danh vinh quang của Ngài, một danh “vượt lên trên mọi lời chúc tụng và ngợi ca”. Thật vậy, không lời ca ngợi hay hành động nào đủ để thực sự tôn vinh Chúa, nhưng chúng ta vẫn phải dâng lên những gì tốt nhất của mình để ngợi khen Chúa.

Đức Chúa Trời không phải là một trong nhiều thần. Đức Chúa Trời không có “đối thủ”; Ngài là Đấng có chủ quyền trên mọi sự: “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.” (Nê-hê-mi 9:6). Trước khi thế gian được tạo dựng, Đức Chúa Trời đã hiện hữu. Sau khi mọi điều qua đi, Ngài vẫn còn. Đức Chúa Trời là Đấng vĩnh hằng!

Bạn có đang thờ phượng Đức Chúa Trời vĩnh hằng và ngợi khen danh vinh quang của Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con ngợi khen Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, là Đấng Tạo Hóa và là Đấng bảo tồn sự sống con. Xin giúp con hướng mắt lên Ngài thay vì nhìn vào những thử thách xung quanh. Xin cho con thờ phượng Ngài với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 23-25.

 24 total views,  2 views today