Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 5, 2026
Bước Đi Trong Sự Khiêm Nhường
“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.”
Châm Ngôn 16:18
Khi bước vào năm mới, chúng ta thường đặt ra mục tiêu, lập kế hoạch và nhìn về phía trước với sự tự tin. Sự tự tin không phải là điều sai, nhưng Lời Chúa cảnh báo chúng ta về một mối nguy thường ẩn sau sự tự tin đó là sự kiêu ngạo: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm Ngôn 16:18).
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ kiêu ngạo thường ám chỉ một cảm giác “thổi phồng” về bản thân. Đó là niềm tin rằng chúng ta là người làm chủ vận mệnh và là “kiến trúc sư” cho thành công của chính mình. Sự kiêu ngạo thì thầm rằng chúng ta có thể tự lo liệu mọi việc, rằng mình kiểm soát được tương lai và không còn cần phải hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhưng câu Kinh Thánh chúng ta suy gẫm hôm nay nhắc nhở rằng kiêu ngạo không dẫn lên cao mà dẫn đến sự sa ngã. Nhiều sự thất bại thuộc linh không bắt đầu bằng sự kiêu ngạo công khai, nhưng bằng sự cậy vào chính mình một cách âm thầm.
Năm mới không chỉ là thời điểm để lập kế hoạch, mà còn là thời điểm để hạ mình trước mặt Chúa. Sự khiêm nhường giữ cho tấm lòng chúng ta mềm mại, lời cầu nguyện chân thành và bước đi luôn phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của mình, chúng ta mở lòng để quyền năng của Chúa hành động.
Khi bước vào năm mới này, chúng ta hãy tự hỏi không chỉ: “Tôi sẽ đạt được điều gì trong năm mới này?” mà còn: “Tôi đang trở nên người như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời?” Tấm lòng khiêm nhường sẽ nhận được sự dẫn dắt, sửa dạy và ân điển của Chúa: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6)
Bạn có đang bước đi trong sự khiêm nhường trước mặt Chúa không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, khi bước vào năm mới, xin giữ gìn lòng con khỏi sự kiêu ngạo. Xin dạy con bước đi cách khiêm nhường với Chúa, nương cậy vào sự khôn ngoan của Ngài và luôn quy vinh hiển về cho Chúa. Nguyện đời sống con phản chiếu ân điển của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 13-15.
24 total views, 3 views today
