Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 14, 2026
Trở Nên Dại Dột Để Được Khôn Ngoan
“Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.”
1 Cô-rinh-tô 3:18
Trong một thế giới đề cao trí thức, thành tựu và sự tự tin nơi bản thân, sứ đồ Phao-lô đưa ra một nghịch lý: “Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.” (1 Cô-rinh-tô 3:18). Sứ-đồ Phao-lô không khuyến khích sự thiếu hiểu biết, nhưng kêu gọi lòng khiêm nhường—sẵn sàng từ bỏ cách hiểu về sự khôn ngoan của thế gian để thuận phục lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Sự khôn ngoan của con người thường nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo, tinh thần độc lập và sự cậy mình. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bắt đầu từ sự nhận biết rằng chúng ta hữu hạn và hoàn toàn lệ thuộc nơi Ngài. Khi thừa nhận sự hiểu biết của mình là giới hạn, chúng ta mở lòng để tiếp nhận sự khôn ngoan đến từ Chúa.
Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu đừng lừa dối bản thân. Nói cách khác, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy các Cơ-đốc-nhân kiểm tra lại những giả định của mình về điều gì là đúng và điều gì là sai. Cụ thể, Phao-lô cảnh báo về sự nguy hiểm của việc muốn trở nên khôn ngoan “theo đời này” hoặc khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian trong bất kỳ thời đại nào. Như sứ đồ Phao-lô đã dạy trước đó, trí tuệ của thế gian chỉ giới hạn trong những gì có thể quan sát được bằng các giác quan của con người và những gì có thể tìm được dựa trên những quan sát đó. Câu Thánh Kinh 1 Cô-rinh-tô 3:19 cho biết “Sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột”. Vì vậy, thế gian cho rằng đức tin nơi Đấng Christ là sự ngu xuẩn và quay lưng lại với cái chết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của con người.
Cách duy nhất để trở nên thực sự khôn ngoan là nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và điều đó chỉ đến bằng sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn đến những kết luận hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của con người. Điều này không có nghĩa là thiếu hiểu biết, nhưng là sự sẵn lòng vâng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, ngay cả khi thế giới không tin kính cho rằng điều đó là vô lý hoặc không được ưa chuộng.
Bạn có đang cậy vào sự khôn ngoan của đời này hay khiêm nhường thuận phục sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con sự khôn ngoan thiên thượng. Xin giúp con sẵn lòng trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian, để con được sống trong sự khôn ngoan của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 40-42.
29 total views, 2 views today
