Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 12, 2026
Trao Sự Lo Lắng Cho Chúa
“Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”
1 Phi-e-rơ 5:7
Lo lắng là điều mà tất cả chúng ta đều trải qua trong cuộc sống. Dù đó là lo lắng về công việc, các mối quan hệ, sức khỏe hay tương lai, lo lắng có thể khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi và bất an. Khi đối diện với sự lo lắng, lời Chúa khuyên chúng ta: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).
Từ “trao” hay “phó thác” mang ý nghĩa chủ động đặt gánh nặng của mình xuống. Thay vì giữ chặt những lo lắng trong lòng, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hoàn toàn đặt chúng vào tay Ngài qua sự cầu nguyện và tin cậy. Điều này không có nghĩa là nan đề sẽ lập tức biến mất, nhưng có nghĩa là chúng ta không còn phải gánh vác một mình nữa. Khi chúng ta trao những lo lắng cho Đức Chúa Trời, chúng ta thừa nhận rằng Ngài tể trị và có thể giải quyết những điều vượt ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta.
Trao sự lo lắng cho Chúa là một hành động đức tin dứt khoát. Chúng ta không cần phải mang lấy những gánh nặng và lo âu một mình. Thay vào đó, chúng ta trao mọi điều lo lắng, dù lớn hay nhỏ, cho Chúa, tin cậy hoàn toàn vào sự quan tâm và tể trị của Chúa “vì Ngài hay săn sóc anh em”. Đây là một lẽ thật về bản chất của Chúa: Ngài luôn quan tâm đến cuộc sống của chúng ta.
Chúa không xa cách hay thờ ơ; Ngài muốn chúng ta trao sự lo lắng của mình cho Ngài qua sự cầu nguyện trực tiếp với Chúa. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).
Bạn có tích cực giao phó những lo lắng của mình cho Chúa và tin cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc của Ngài không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn quan tâm và chăm sóc con. Xin Chúa giúp con luôn tin cậy và phó thác những lo âu của con vào tay Chúa. Xin ban cho con sự bình an giữa những khó khăn và giúp con vững tin vào sự tể trị của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 32-34
12 total views, 12 views today
