Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 16, 2026
Người Quản Lý Trung Tín
“Hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín.”
1 Cô-rinh-tô 4:2 (BDM)
Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh “người quản lý” để nói về những người được giao phó trách nhiệm trong công việc của Đức Chúa Trời: “Hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín.” (1 Cô-rinh-tô 4:2 BDM). Một người quản lý không sở hữu những gì mình được giao phó; họ chỉ được giao nhiệm vụ chăm sóc và sử dụng những điều đó theo ý muốn của chủ. Tương tự như vậy, đời sống, ân tứ, thời gian, tài vật và cơ hội của chúng ta đều là những điều Chúa giao phó để chúng ta sử dụng cho vinh hiển của Ngài.
Thế gian thường đánh giá con người dựa trên thành công, khả năng hay kết quả bên ngoài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhìn vào sự trung tín của chúng ta. Ngài không đòi hỏi mỗi người phải làm những điều lớn lao giống nhau, nhưng Ngài mong muốn mỗi người trung tín trong những điều Ngài giao phó. Dù là phục vụ trong Hội Thánh, chăm sóc gia đình, hay làm việc hằng ngày, Chúa kêu gọi chúng ta làm mọi việc với tấm lòng trung tín và tận hiến.
Sự trung tín cũng được bày tỏ qua việc kiên trì phục vụ Chúa, ngay cả khi công việc âm thầm và ít người biết đến. Nhiều khi chúng ta có thể cảm thấy công việc mình làm là nhỏ bé hoặc không được chú ý. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự. Ngài biết từng hành động, từng sự hy sinh, và từng tấm lòng trung tín của con cái Ngài. Điều quan trọng không phải là chúng ta nổi tiếng hay được khen ngợi, nhưng là chúng ta trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Khi chúng ta sống với tinh thần của một người quản lý trung tín, chúng ta sẽ sử dụng thời gian, tài năng, tài vật và cơ hội của mình để phục vụ Chúa và phục vụ người khác. Một ngày kia, khi đứng trước mặt Chúa, điều quý giá nhất chúng ta mong nghe là: “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21).
Bạn có đang trung tín với những gì Chúa đã giao phó cho bạn không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã giao phó cho con nhiều điều trong cuộc sống. Xin giúp con trở thành người quản lý trung tín, biết sử dụng thời gian, ân tứ, tài vật và cơ hội để phục vụ Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Xin ban cho con tấm lòng kiên trì và trung tín trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 9-10.
12 total views, 12 views today
