Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 31, 2026
Ngày Thứ Ba Tuần Thánh
Yêu Kính Chúa Hết Lòng
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.”
Ma-thi-ơ 22:37
Trong ngày thứ ba của Tuần Thánh, Chúa Giê-xu dành nhiều thời gian giảng dạy trong đền thờ, đối diện với các nhà lãnh đạo tôn giáo và bày tỏ tình trạng thật của tấm lòng họ. Trong Ma-thi-ơ 22, Chúa Giê-xu trả lời những câu hỏi khó về thẩm quyền, thuế má và sự sống lại với sự khôn ngoan và lẽ thật. Sang chương 23, Ngài mạnh mẽ vạch trần sự giả hình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si—những người bề ngoài có vẻ công chính nhưng bên trong lại xa cách Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không chỉ sửa dạy hành vi, nhưng kêu gọi con người trở lại với mối tương giao chân thành và trung tín với Đức Chúa Trời.
Sứ điệp của Chúa rất rõ ràng: Đức Chúa Trời muốn lẽ thật ở trong lòng. Con người có thể hiểu biết Kinh Thánh, giữ các nghi thức tôn giáo, nhưng vẫn đánh mất tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Các nhà lãnh đạo tôn giáo chú trọng đến hình thức bên ngoài—danh tiếng, địa vị và việc giữ luật lệ nghiêm ngặt—nhưng lại bỏ qua công lý, lòng thương xót và sự trung tín. Đây là lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày nay. Đức tin của chúng ta phải vượt qua lời nói hay thói quen; nó phải xuất phát từ một tấm lòng được biến đổi và thật sự yêu kính Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu cũng tóm tắt điều răn lớn nhất: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” Đây là nền tảng của tấm lòng yêu kính Chúa. Khi tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời là chân thật, nó sẽ định hình cách chúng ta sống, cách chúng ta đối xử với người khác và cách chúng ta đáp ứng với lẽ thật. Việc yêu kính Chúa hết lòng không phải là điều dễ thực hành, nhưng là sự theo đuổi Đức Chúa Trời một cách khiêm nhường và bền bỉ mỗi ngày.
Trong Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi xét lại chính lòng mình. Chúng ta đang sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay để tìm kiếm sự công nhận của con người? Chúng ta có đang giữ đạo bề ngoài nhưng thiếu sự gần gũi bên trong với Chúa không? Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta bước vào một đời sống sâu nhiệm hơn—đời sống được đánh dấu bởi sự ngay thẳng, khiêm nhường và tình yêu chân thật. Khi lẽ thật bén rễ trong lòng, nó không chỉ thay đổi hành động, mà còn biến đổi chính con người chúng ta.
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin dò xét lòng con và chỉ ra những điều trong con không đẹp lòng Ngài. Xin giữ con khỏi sự giả hình và giúp con sống với tấm lòng chân thật. Xin dạy con yêu Chúa hết lòng và yêu người khác bằng lòng thương xót và ân điển. Xin biến đổi đời sống con để phản chiếu chính Ngài, và dẫn con bước đi trong sự trung tín mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ru-tơ 1-4
11 total views, 11 views today
