Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 29, 2026
Ý Tưởng và Đường Lối Chúa
“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8
Trong Sách Ê-sai 55:8, Đức Chúa Trời phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.” Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta về sự khác biệt lớn lao giữa sự hiểu biết của con người và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường chỉ thấy một phần rất nhỏ của bức tranh, bị giới hạn bởi thời gian, cảm xúc và hoàn cảnh. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả—quá khứ, hiện tại và tương lai—một cách trọn vẹn. Điều gì khiến chúng ta bối rối hoặc thậm chí cảm thấy không công bằng thì không bao giờ nằm ngoài sự hiểu biết và mục đích tể trị của Ngài.
Lẽ thật này thách thức mong muốn tự nhiên của chúng ta là phải hiểu mọi điều. Chúng ta muốn có câu trả lời rõ ràng, giải pháp nhanh chóng và kết quả có thể đoán trước. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta tin cậy Ngài ngay cả khi đường lối của Ngài không hợp với sự suy nghĩ của chúng ta. Đức tin không được xây dựng trên việc có đủ mọi câu trả lời, nhưng trên sự tin cậy nơi Đấng có mọi câu trả lời. Khi chúng ta chấp nhận rằng ý tưởng của Đức Chúa Trời cao hơn ý tưởng của mình, chúng ta bắt đầu được yên nghỉ thay vì cố gắng loay hoay tìm hiểu mọi thứ.
Có những lúc cuộc sống không diễn ra như chúng ta mong muốn—lời cầu nguyện dường như không được đáp lại, những cánh cửa bị đóng lại, và hoàn cảnh trở nên bất định. Trong những lúc đó, chúng ta có thể nắm vững lẽ thật này: đường lối của Đức Chúa Trời không chỉ khác, mà còn tốt hơn. Kế hoạch của Ngài được dẫn dắt bởi tình yêu, sự khôn ngoan và mục đích đời đời. Dù chúng ta không nhìn thấy, Ngài vẫn đang làm việc vì ích lợi của chúng ta và vì sự vinh hiển của Ngài.
Cuối cùng, câu Kinh Thánh này mời gọi chúng ta sống trong sự khiêm nhường và đầu phục. Thay vì khăng khăng theo ý riêng, chúng ta học cách thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt xuống cái nhìn hạn hẹp của mình và tin cậy kế hoạch trọn vẹn của Ngài. Khi bước đi trong sự vâng lời và đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng đường lối của Đức Chúa Trời, dù đôi khi khó hiểu, luôn dẫn chúng ta đến điều tốt đẹp nhất. Trong câu Kinh Thánh kế tiếp, Đức Chúa Trời phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9).
Bạn có đầu phục đời sống mình cho Chúa vì tin chắc rằng đường lối của Ngài luôn tốt lành và trọn vẹn không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì ý tưởng và đường lối của Ngài cao hơn con người. Khi con cảm thấy bối rối hoặc bất an, xin giúp con tin cậy nơi sự khôn ngoan của Ngài. Xin dạy con biết yên nghỉ trong kế hoạch của Ngài thay vì cố gắng hiểu theo cách riêng. Xin ban cho con đức tin để bước theo Ngài ngay cả khi con không thấy rõ con đường phía trước. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 19-20
23 total views, 10 views today
