Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 18, 2026 – Người Ở Trọ, Kẻ Đi Đường

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 18, 2026
Người Ở Trọ, Kẻ Đi Đường

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.”
1 Phi-e-rơ 2:11

Sứ đồ Phi-e-rơ đã thân thiết gọi các tín hữu là “người ở trọ, kẻ đi đường” trên thế gian này: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” (1 Phi-e-rơ 2:11). Là những người theo Chúa Giê-xu, quê hương thật của chúng ta ở trên trời, còn cuộc sống nơi đất chỉ là tạm thời. Chúng ta sống trong thế gian, làm việc, chăm sóc gia đình và phục vụ người khác, nhưng tấm lòng thuộc về Chúa. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta đừng quá gắn bó với những giá trị và dục vọng của thế gian, vốn thường chống nghịch lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi sống với tầm nhìn hướng về cõi đời đời.

Phi-e-rơ cũng cảnh báo các tín hữu phải “kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” Tội lỗi không phải là điều vô hại; nó chiến đấu chống lại đời sống thuộc linh và làm suy yếu mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Sự cám dỗ có thể đến qua lòng kiêu ngạo, nóng giận, tham lam, ô uế hay ích kỷ. Đời sống Cơ Đốc là một cuộc chiến thuộc linh mỗi ngày, và chiến thắng không đến từ sức riêng con người nhưng từ việc bước đi gần gũi với Chúa. Khi chúng ta nuôi dưỡng tâm trí bằng Lời Chúa và nương cậy Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có sức mạnh để chống lại những ham muốn kéo mình xa khỏi Đấng Christ.

Câu Kinh Thánh này cũng thúc giục chúng ta xét lại những ưu tiên của mình. Chúng ta đang sống chủ yếu cho những thú vui tạm thời, thành công thế gian và sự công nhận của con người, hay đang tìm cách tôn vinh Đức Chúa Trời qua đời sống mình? Người khách bộ hành luôn đi nhẹ nhàng vì biết rằng mình đang hướng về quê hương. Cũng vậy, người tin Chúa cần xem nhẹ những điều thuộc về thế gian và quý trọng những điều thuộc về Đức Chúa Trời hơn. Lời nói, thái độ và hành động của chúng ta cần phản ánh rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Giê-xu. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn có thể sống trung tín vì biết rằng thế gian này không phải là điểm đến cuối cùng của mình.

Lời của sứ-đồ Phi-e-rơ cũng đem lại sự yên ủi. Đôi khi các tín hữu cảm thấy lạc lõng giữa xã hội vì đức tin và những giá trị mình theo đuổi. Nhưng điều đó không nên làm chúng ta nản lòng. Dân sự của Đức Chúa Trời từ xưa đến nay luôn là những người lữ hành bước đi bởi đức tin. Chúa thấy mọi khó khăn của chúng ta, ban sức mạnh trong sự cám dỗ và chuẩn bị cho chúng ta một quê hương đời đời. Khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình này, nguyện mắt mình luôn chăm xem Đấng Christ và sống một đời sống dẫn người khác đến với Ngài.

Bạn có đang sống trên thế gian như “người ở trọ, kẻ đi đường” trông chờ một quê hương thật khi Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã nhắc nhở con rằng thế gian này không phải quê hương vĩnh viễn của mình. Xin giúp con sống như những lữ khách trung tín, biết tôn vinh Ngài trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Xin ban cho con sức mạnh để chống lại những ham muốn tội lỗi đang chiến đấu với linh hồn mình, và dạy con bước đi gần gũi với Ngài mỗi ngày. Xin giữ lòng con hướng về những điều đời đời và giúp con trở nên nhân chứng sáng danh Đấng Christ giữa thế gian này. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 24-26

 17 total views,  6 views today