Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 2, 2026 – Phước Cho Người Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 2, 2026
Phước Cho Người Kính Sợ Chúa

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.”
Thi Thiên 128:1-2

Thi Thiên 128 cho biết bí quyết để nhận được phước hạnh trong công việc của mình chính là sự kính sợ Chúa: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.” (Thi Thiên 128:1-2). Sự kính sợ Chúa không phải là nỗi sợ hãi khiến chúng ta tránh xa Ngài, nhưng là lòng tôn kính, yêu mến và kính trọng sâu sắc đối với Đức Chúa Trời. Đó là sự nhận biết rằng Ngài là Đấng thánh khiết, tể trị và hoàn toàn xứng đáng để chúng ta vâng phục. Trong một thế giới thường khuyến khích con người sống theo ý riêng mình, câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui và sự thỏa lòng thật chỉ được tìm thấy trong đời sống đặt Chúa làm trung tâm.

Tác giả Thi Thiên cũng liên kết sự kính sợ Chúa với việc bước đi trong đường lối Ngài. Lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng sự vâng phục hằng ngày. Một người có thể xưng nhận đức tin nơi Chúa nhưng lại coi thường những mạng lệnh của Ngài. Tuy nhiên, những ai thật lòng kính sợ Chúa sẽ tìm cách làm theo ý muốn Ngài trong các mối quan hệ, công việc, quyết định và những ưu tiên của cuộc sống. Sự vâng phục không phải là cách để kiếm được ân huệ của Chúa, nhưng là bằng chứng của một tấm lòng yêu mến Ngài. Người bước đi trong đường lối Chúa sẽ kinh nghiệm sự hướng dẫn, bình an và sự chăm sóc của Ngài.

Câu Kinh Thánh này cũng dạy rằng phước hạnh của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn ở những điều vật chất. Phước hạnh còn bao gồm sự hiện diện của Chúa, sự khôn ngoan, sức mạnh và niềm vui khi được biết Ngài. Có những lúc người tin Chúa phải đối diện với thử thách và khó khăn, nhưng họ vẫn là người có phước vì biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng mình và đang hành động vì ích lợi đời đời của mình. Người kính sợ Chúa sở hữu một sự giàu có thuộc linh mà hoàn cảnh không thể lấy mất.

Bạn có thật sự kính sợ Chúa trong cách sống hằng ngày không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lời hứa phước hạnh dành cho những ai kính sợ Ngài và bước đi trong đường lối Ngài. Xin dạy con biết tôn kính Ngài bằng cả tấm lòng, lời nói và hành động. Xin giúp con tin cậy sự khôn ngoan của Ngài hơn là sự hiểu biết riêng của mình, và trung tín vâng phục Lời Chúa mỗi ngày. Khi đối diện với những thử thách và bất định trong cuộc sống, xin nhắc nhở con rằng sự hiện diện của Ngài là phước hạnh lớn nhất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 3-5

 11 total views,  11 views today