Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 9, 2026 – Tự Do Khỏi Luật Pháp

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 9, 2026
Tự Do Khỏi Luật Pháp

“Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong Thánh Linh, vì văn tự đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống.”
2 Cô-rinh-tô 3:6 (BHĐ)

Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta trong 2 Cô-rinh-tô 3 rằng đời sống Cơ Đốc nhân không thể dựa vào chữ viết (văn tự) của luật pháp hay hình thức bên ngoài. Giao Ước mới trong Chúa Giê-xu là một mối quan hệ sống động với Chúa qua Đức Thánh Linh. “Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong Thánh Linh, vì văn tự đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống.”2 Cô-rinh-tô 3:6 (BHĐ).

Phao-lô đối chiếu giữa “văn tự” và “Thánh Linh.” “Văn tự” ở đây chỉ về Luật Pháp khi con người chỉ giữ bề ngoài mà không có công việc biến đổi của Đức Thánh Linh. Luật Pháp bày tỏ tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và khiến con người nhận biết tội lỗi của mình, nhưng Luật Pháp không thể ban cho con người sự sống mới hay cứu chuộc họ. Chỉ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc của Đức Thánh Linh mà tội lỗi được tha thứ, lòng người được đổi mới và sự sống đời đời được ban cho. Đức Thánh Linh ghi khắc Lời Chúa vào lòng chúng ta và ban năng lực để chúng ta vui lòng sống theo ý muốn của Ngài.

Câu Kinh Thánh này cũng nhắc nhở chúng ta tránh rơi vào lối sống duy luật. Một người có thể hiểu biết Kinh Thánh, tham dự các sinh hoạt tôn giáo và làm nhiều việc lành, nhưng vẫn thiếu một mối tương giao sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời không chỉ muốn sự vâng lời bên ngoài, nhưng Ngài mong muốn một tấm lòng yêu mến Ngài và sẵn sàng bước đi theo ý muốn của Ngài. Khi chúng ta sống và bước đi với Đức Thánh Linh mỗi ngày, sự vâng phục không còn là một gánh nặng của luật lệ, nhưng trở thành kết quả tự nhiên của tình yêu dành cho Chúa.

Bạn đang sống đạo theo ‘văn tự của luật pháp” hay đang sống bởi sự dẫn dắt và sống động của Thánh Linh?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con sự tự do của giao ước mới qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Cảm ơn Ngài vì niềm hy vọng của con không đặt nơi khả năng của bản thân, nhưng nơi quyền năng ban sự sống của Đức Thánh Linh. Xin tha thứ cho con vì nhiều lần đã cậy vào sức riêng hoặc chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà quên đi mối tương giao sống động với Ngài. Xin đầy dẫy con bằng Đức Thánh Linh, đổi mới tấm lòng con và giúp con phục vụ Chúa với niềm vui, sự khiêm nhường và lòng trung tín. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 81-87

 12 total views,  12 views today