Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 13, 2026 – Tấm Lòng Gần Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 13, 2026
Tấm Lòng Gần Chúa

“Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.”
Ma-thi-ơ 15:8

Chúa Giê-xu quở trách các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người bề ngoài có vẻ rất sốt sắng với Đức Chúa Trời nhưng lại để truyền thống của con người thay thế cho sự vâng phục thật đối với Ngài: “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.” (Ma-thi-ơ 15:8). Họ thông thạo Kinh Thánh, cầu nguyện công khai và chăm chỉ giữ các nghi lễ tôn giáo, nhưng lòng họ không còn thật sự thuộc về Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào những gì bề ngoài, nhưng Ngài nhìn thấy tận đáy lòng mỗi người. Điều Ngài mong muốn không phải chỉ là những lời nói hay nghi thức, mà là một tấm lòng chân thành yêu mến, tin cậy và vâng phục Ngài.

Lời cảnh báo này vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể đều đặn đến nhà thờ, hát thánh ca, phục vụ trong các ban ngành, dâng hiến, thậm chí dạy Kinh Thánh, nhưng lòng mình lại dần xa cách Chúa. Đôi khi chúng ta quá bận rộn làm việc cho Chúa mà quên dành thời gian ở với Chúa. Sự thờ phượng thật không bắt đầu từ môi miệng, nhưng bắt đầu từ một tấm lòng yêu mến Ngài. Khi lòng chúng ta hướng về Chúa, lời nói và việc làm sẽ tự nhiên phản ánh tình yêu ấy.

Cảm tạ Chúa, Ngài luôn mời gọi con dân Chúa trở về. Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa không ngừng kêu gọi dân sự ăn năn và trở lại với Ngài bằng cả tấm lòng. Khi chúng ta khiêm nhường xưng tội và tìm kiếm Chúa, Ngài sẵn sàng tha thứ, đổi mới và làm tươi mới đời sống thuộc linh của chúng ta. Qua công tác của Đức Thánh Linh, Chúa biến đổi chúng ta từ những người chỉ giữ hình thức tôn giáo trở thành những người thật sự sống trong mối tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài mong muốn sự thờ phượng chân thật, vui mừng và đặt nền tảng trên lẽ thật.

Sự thờ phượng bề ngoài của bạn có phản ánh đúng tình trạng của tấm lòng mình không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài không chỉ nghe những lời con nói, nhưng còn nhìn thấy tấm lòng của con. Xin tha thứ cho những lúc con chỉ tôn kính Chúa bằng môi miệng, trong khi lòng mình lại bị cuốn theo nhiều điều khác. Xin đổi mới tình yêu của con dành cho Chúa và giúp con thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật. Nguyện cả cuộc đời con, từ lời nói đến việc làm, đều đem vinh hiển về cho Danh Thánh của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 106-107

 13 total views,  3 views today