Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 14, 2026 – Tôn Kính và Vâng Phục Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 14, 2026
Tôn Kính và Vâng Phục Chúa

“Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu?”
Ma-la-chi 1:6a

Mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời không chỉ là một tôn giáo hay một nghi thức, nhưng là một mối quan hệ rất cá nhân. Ngài xưng mình là Cha và cũng là Chủ của chúng ta. Là Cha yêu thương, Ngài đã nhận chúng ta làm con qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Là Chúa Tể tối cao, Ngài xứng đáng nhận được sự tôn kính và vâng phục của chúng ta. Thế nhưng, Đức Chúa Trời đã đặt cho dân Y-sơ-ra-ên một câu hỏi đầy thách thức: “Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu?” (Ma-la-chi 1:6a).

Câu hỏi ấy cũng vang vọng đến mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể đều đặn đến nhà thờ, hát thánh ca, cầu nguyện và phục vụ trong các ban ngành, nhưng lòng mình lại dần xa cách Chúa. Đôi khi chúng ta chỉ dâng cho Ngài phần thời gian, sức lực và sự quan tâm còn lại sau khi đã dành cho mọi việc khác. Sự tôn kính thật không chỉ được đo bằng những sinh hoạt tôn giáo, nhưng được bày tỏ qua một tấm lòng đặt Đức Chúa Trời lên vị trí cao nhất. Khi Chúa thật sự là ưu tiên số một trong cuộc đời, điều đó sẽ được thể hiện qua những quyết định, cách sống và sự vâng phục của chúng ta.

Đức Chúa Trời không hỏi: “Sự tôn kính dành cho Ta ở đâu?” để kết tội chúng ta, nhưng để kêu gọi chúng ta trở về với Ngài. Điều Ngài mong muốn không phải là những nghi thức trống rỗng, nhưng là một mối tương giao được phục hồi. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được tha thứ và được ban ân điển để bắt đầu lại. Khi chúng ta khiêm nhường ăn năn và đến gần Chúa, Đức Thánh Linh sẽ đổi mới tấm lòng chúng ta, khiến sự thờ phượng trở nên chân thành và sự vâng phục trở thành niềm vui. Đức Chúa Trời xứng đáng không chỉ nhận những lời ca ngợi từ môi miệng, mà còn nhận được sự tận hiến trọn vẹn của cả cuộc đời chúng ta.

Đời sống của bạn có thật sự tôn kính Đức Chúa Trời là Cha và là Chúa của mình không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương và nhận con làm con cái Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời là Cha và cũng là Chúa của con, xứng đáng nhận mọi sự tôn kính, kính sợ và vâng phục. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc chỉ tôn kính Ngài bằng lời nói nhưng chưa thật sự dâng trọn tấm lòng mình cho Ngài. Xin đổi mới tình yêu của con dành cho Chúa và giúp con luôn đặt Ngài ở vị trí cao nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nguyện sự thờ phượng của con luôn chân thành, sự phục vụ của con luôn vui mừng, và cả cuộc đời con phản chiếu vinh quang của Danh Thánh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 108-118

 13 total views,  13 views today