Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 24, 2026
Nếp Sống Đẹp Lòng Chúa
“Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!”
Thi Thiên 19:14
Sau khi chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua công trình sáng tạo và sự trọn vẹn của Lời Ngài, vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 19 bằng một lời cầu nguyện cá nhân: “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” (Thi Thiên 19:14). Đa-vít nhận biết rằng sự thờ phượng thật không chỉ thể hiện qua những hành động bên ngoài, nhưng bắt đầu từ một tấm lòng mong muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lời nói và tư tưởng của chúng ta bày tỏ con người thật bên trong, và Đức Chúa Trời đều nhìn thấy cả hai.
Lời nói của chúng ta có một sức ảnh hưởng rất lớn. Chúng có thể khích lệ hoặc làm nản lòng, chữa lành hoặc gây tổn thương, xây dựng hoặc phá đổ người khác. Chúa Giê-xu dạy rằng: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” (Lu-ca 6:45). Nếu muốn lời nói của mình làm vinh hiển Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải để Ngài biến đổi tấm lòng mình. Khi tâm trí được đầy dẫy Lời Chúa và chúng ta bước đi gần gũi với Ngài, lời nói của chúng ta sẽ ngày càng phản chiếu ân điển, lẽ thật và tình yêu thương của Đấng Christ.
Vua Đa-vít cũng cầu xin rằng “sự suy gẫm của lòng tôi” sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ kín nhiệm của chúng ta rất quan trọng, vì chúng hình thành thái độ, quyết định và hành động của chúng ta. Người khác chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ từng ý nghĩ và động cơ trong lòng. Điều đó không khiến chúng ta sống trong sợ hãi, nhưng thôi thúc chúng ta nương cậy vào ân điển của Ngài. Qua công việc của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đổi mới tâm trí chúng ta và giúp chúng ta hướng lòng mình đến những điều chân thật, đáng trọng, công bình, thanh sạch, đáng yêu và đáng khen ngợi (Phi-líp 4:8).
Lời nói và sự suy gẫm của lòng bạn có đẹp ý Chúa không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con luôn đẹp ý Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Hòn Đá vững chắc ban sức mạnh cho con và là Đấng Cứu Chuộc đã cứu con bởi ân điển Ngài. Xin đổ đầy lòng con bằng lẽ thật của Ngài để tư tưởng, lời nói và hành động của con luôn phản chiếu bản tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con sống mỗi ngày để tôn vinh Ngài và dẫn dắt nhiều người đến với tình yêu của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 24: Xin đọc Châm Ngôn 16-19
Thứ Bảy July 25: Xin đọc Châm Ngôn 20-22
Chúa Nhật July 26: Xin đọc Châm Ngôn 23-26
12 total views, 12 views today
