Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 11, 2026
Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín
“Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”
Ma-thi-ơ 25:21
Trong Dụ ngôn về các ta-lâng, Chúa Giê-xu thuật lại lời khen ngợi người chủ nói với đầy tớ trung tín: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21). Người đầy tớ được khen không phải vì người đầy tớ nhận được nhiều ta-lâng nhất, nhưng vì người đầy tớ trung tín với những gì mình được giao phó. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời không so sánh chúng ta với người khác. Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta trung tín sử dụng thời gian, khả năng, cơ hội và những nguồn lực mà Ngài đã ban cho.
Sự trung tín thường được thể hiện qua những việc nhỏ bé và bình thường. Chúng ta có thể không giảng cho hàng ngàn người, không lãnh đạo một chức vụ lớn, hoặc không làm những điều được nhiều người biết đến. Nhưng mỗi lời cầu nguyện, mỗi người chúng ta khích lệ, mỗi hành động yêu thương và mỗi trách nhiệm chúng ta hoàn thành cách trung tín đều có thể trở thành một của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Điều có vẻ nhỏ bé trong mắt chúng ta lại có thể rất có ý nghĩa trong mắt Chúa. Chúa không chỉ nhìn vào những gì chúng ta đạt được, nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng và sự trung tín của chúng ta khi phục vụ Ngài.
Lời “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín” nhắc nhở chúng ta rằng một ngày kia chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa và khai trình về cách mình đã sống. Khi ấy, những tiêu chuẩn thành công của thế gian sẽ không còn quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có trung tín với Đấng Christ hay không. Giống như sứ đồ Phao-lô, chúng ta muốn có thể nói vào cuối hành trình của mình rằng: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.” (2 Ti-mô-thê 4:7). Mục tiêu của chúng ta không chỉ là sống một cuộc đời thành công, nhưng là sống một cuộc đời trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.
Bạn có hết lòng phục vụ Chúa trong các công việc Ngài giao phó như một đầy tớ ngay lành và trung tín không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài đã giao phó cho con. Xin giúp con trung tín với thời gian, ân tứ, cơ hội, các mối quan hệ và những nguồn lực mà Ngài đã ban cho. Khi trách nhiệm của con dường như nhỏ bé hoặc sự phục vụ của chúng con không được ai nhìn thấy, xin nhắc con rằng Ngài nhìn thấy mọi điều con làm vì vinh hiển Ngài. Xin ban cho con sức mạnh để trung tín trong những lúc khó khăn và sự kiên trì để phục vụ Ngài cho đến cuối cùng. Nguyện đời sống con tôn vinh Ngài, và một ngày kia con được nghe những lời quý báu của Ngài: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín”. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 52-57
18 total views, 5 views today
