Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 13, 2026
Tránh Giận Dữ và Phiền Lòng
“Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.”
Thi Thiên 37:8
Thi Thiên 37:8 khuyên chúng ta phải tránh xa sự giận dữ và phiền lòng: “Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.”(Thi Thiên 37:8). Sự giận dữ và phiền lòng thường xảy ra khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương hoặc khi mọi việc không diễn ra như mong đợi. Giận dữ là một cảm xúc tự nhiên, nhưng khi chúng ta để sự giận dữ kiểm soát suy nghĩ và hành động, nó có thể khiến chúng ta nói hoặc làm những điều sau này phải hối tiếc. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta nhận biết sự giận dữ của mình nhưng không để nó cai trị tấm lòng.
Có nhiều hoàn cảnh khiến chúng ta giận dữ: bị đối xử bất công, bị hiểu lầm, bị chỉ trích, hoặc chứng kiến người khác làm điều sai trái. Đôi khi sự giận dữ bắt nguồn từ những tổn thương mà chúng ta đã mang theo trong một thời gian dài. Thi Thiên 37 nhắc nhở chúng ta rằng cứ mãi nghĩ về những điều đó—lặp đi lặp lại sự việc trong tâm trí và lo lắng về những gì người khác đã làm—không giải quyết được vấn đề. Trái lại, điều đó có thể lấy mất sự bình an và từ từ làm cho lòng chúng ta trở nên cay đắng.
Mệnh lệnh “hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng” không có nghĩa là sự bất công không quan trọng hoặc chúng ta phải bỏ qua những điều sai trái. Nhưng điều đó kêu gọi chúng ta trao sự báo thù vào tay Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta cần nói lên sự thật, thiết lập những giới hạn thích hợp hoặc tìm kiếm công lý. Tuy nhiên, chúng ta không nên để sự giận dữ và cay đắng kiểm soát mình. Đức Chúa Trời nhìn thấy những gì đã xảy ra, biết rõ động cơ của mỗi tấm lòng, và Ngài hoàn toàn có khả năng phán xét cách công bình.
Tác giả Thi Thiên cũng nói: “Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.” Lo lắng về những gì người khác đã làm có thể trở thành một gánh nặng không cần thiết trong đời sống chúng ta. Chúng ta có thể mất ngủ, cứ suy nghĩ lại những cuộc đối thoại, tưởng tượng mình đáng lẽ phải nói điều gì, hoặc không ngừng tự hỏi tại sao người khác lại đối xử bất công với mình. Nhưng Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta trao gánh nặng đó cho Ngài. Thay vì tập trung vào những điều chúng ta không thể kiểm soát, chúng ta có thể tập trung vào những điều mình có thể làm: cầu nguyện, tha thứ, nói sự thật, hành động khôn ngoan và tiếp tục tin cậy Chúa.
Có người hoặc hoàn cảnh nào đã khiến bạn giận dữ hoặc oán hận mà hôm nay bạn cần giao phó cho Chúa không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con không để sự giận dữ, nóng giận hay lo lắng kiểm soát đời sống mình. Khi con bị tổn thương, hiểu lầm hoặc đối xử bất công, xin giúp con đem những cảm xúc đó đến với Ngài thay vì để sự cay đắng bén rễ trong lòng. Xin ban cho con sự khôn ngoan để đáp lại bằng ân điển, sự can đảm để làm điều đúng, và sức mạnh để giao sự báo thù vào tay Ngài. Xin giúp con biết tha thứ như Ngài đã tha thứ con và tin rằng Ngài nhìn thấy, biết rõ mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 64-66
13 total views, 13 views today
