Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 14, 2026
Thờ Phượng Chúa Vinh Hiển Quyền Năng
“Hỡi các dòng của muôn dân, Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng; Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.”
1 Sử-ký 16:28-29
Khi vua Đa-vít đưa Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem, ông kêu gọi dân sự của Đức Chúa Trời đáp lại bằng sự thờ phượng: “Hỡi các dòng của muôn dân, Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng; Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.” (1 Sử-ký 16:28-29). Những câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng sự thờ phượng bắt đầu bằng việc nhận biết Đức Chúa Trời là ai. Ngài xứng đáng nhận mọi sự vinh hiển, tôn kính và ngợi khen vì Ngài vĩ đại, quyền năng, thành tín và thánh khiết.
Thờ phượng không chủ yếu là về cảm xúc của chúng ta hay những gì chúng ta nhận được từ Chúa; nhưng là dâng cho Chúa sự vinh hiển thuộc về danh Ngài. Cụm từ “Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng” có nghĩa là chúng ta phải công khai nhìn nhận sự vĩ đại của Chúa. Mọi điều chúng ta có cuối cùng đều đến từ Ngài—khả năng, cơ hội, tài sản, các mối quan hệ, và ngay cả sức lực để phục vụ. Chúng ta không nên nhận công lao về những gì Chúa đã ban cách nhân từ cho mình. Thay vào đó, đời sống chúng ta phải luôn hướng người khác về Chúa và tuyên bố rằng: “Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời.”
Câu 29 cũng dạy: “Hãy đem lễ vật đến trước mặt Ngài.” Sự thờ phượng thật bao gồm việc dâng chính mình và những gì mình có cho Chúa. Lễ vật của chúng ta không chỉ là tiền bạc, nhưng còn có thể là thời gian, ân tứ, sức lực, tài sản và sự phục vụ. Sự dâng hiến trở thành một hành động thờ phượng khi xuất phát từ một tấm lòng biết ơn. Chúng ta không dâng vì Chúa cần điều gì từ chúng ta, nhưng vì Ngài xứng đáng với tất cả những gì chúng ta có.
Các câu Kinh Thánh này cũng kêu gọi chúng ta “hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.” Sự thánh khiết của Chúa nhắc chúng ta phải đến thờ phượng với lòng kính sợ và khiêm nhường. Chúng ta không nên xem sự thờ phượng chỉ là một thói quen hay một sinh hoạt trong chương trình của Hội Thánh. Khi đến trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta đang đến trước Đấng Tạo Hóa thánh khiết và oai nghi. Một tấm lòng thật sự nhận biết sự thánh khiết của Chúa sẽ đáp lại bằng sự kính sợ, biết ơn, vâng phục và mong muốn sống một đời sống làm đẹp lòng Ngài.
Qua sự thờ phượng, sự dâng hiến, sự phục vụ và cách sống mỗi ngày, bạn có thật sự đang dâng cho Chúa sự vinh hiển mà Ngài xứng đáng nhận lãnh không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận mọi sự vinh hiển, tôn kính và ngợi khen. Xin giúp con nhận biết sự vĩ đại và thánh khiết của Ngài, để con thờ phượng Ngài với tấm lòng khiêm nhường và biết ơn. Xin dạy con dâng thời gian, ân tứ, tài nguyên và chính đời sống mình cho Ngài như những của lễ thờ phượng. Nguyện mọi điều con làm đều hướng người khác đến sự tốt lành của Ngài và đem vinh hiển về cho danh Ngài. Cầu xin Chúa giúp con luôn tôn vinh và thờ phượng Ngài với lòng thành kính và sự thánh khiết, để quy tất cả vinh hiển về Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 14: Xin đọc Giê-rê-mi 1-3
Thứ Bảy August 15: Xin đọc Giê-rê-mi 4-6
Chúa Nhật August 16: Xin đọc Giê-rê-mi 7-10
12 total views, 12 views today
