Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 24, 2026 – Tấn Tới Trong Ân Điển và Trong Sự Thông Biết Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 24, 2026
Tấn Tới Trong Ân Điển và Trong Sự Thông Biết Chúa

“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”
2 Phi-e-rơ 3:18

Đời sống Cơ Đốc nhân không phải là một đời sống cứ giữ nguyên như cũ. Lời cuối cùng của sứ-đồ Phi-e-rơ dành cho các tín hữu trong thư thứ hai của ông là: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.” (2 Phi-e-rơ 3:18). Cũng như một đứa trẻ cần lớn lên về thể chất, con cái Chúa được kêu gọi phải tăng trưởng về thuộc linh. Sự cứu rỗi không phải là điểm kết thúc của hành trình, nhưng là khởi đầu của một mối tương giao suốt đời với Đấng Christ.

Lớn lên trong ân điển có nghĩa là ngày càng hiểu biết và kinh nghiệm sâu sắc hơn về ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi tăng trưởng trong ân điển, chúng ta trở nên khiêm nhường hơn, kiên nhẫn hơn, biết tha thứ và cảm thông hơn với người khác. Chúng ta nhận biết rằng tất cả những gì mình có đều đến từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng. Người thật sự hiểu ân điển cũng sẽ sẵn lòng ban ân điển cho người khác.

Phi-e-rơ cũng kêu gọi chúng ta tăng trưởng trong sự thông biết Chúa Giê-xu Christ. Điều này không chỉ có nghĩa là biết những sự kiện hay dữ kiện về Chúa Giê-xu, nhưng là biết Ngài cách cá nhân. Chúng ta học biết bản tính của Ngài, hiểu Lời Ngài, tin cậy những lời hứa của Ngài và noi theo gương Ngài. Càng biết Đấng Christ, chúng ta càng khao khát trở nên giống Ngài. Sự hiểu biết về Đấng Christ không nên chỉ nằm trong tâm trí, nhưng phải biến đổi tấm lòng và đời sống hằng ngày của chúng ta.

Sự tăng trưởng thuộc linh đòi hỏi chúng ta phải chủ động. Chúng ta tăng trưởng qua sự cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, thờ phượng, thông công với các tín hữu khác, vâng lời Chúa và phục vụ người khác. Đôi khi sự tăng trưởng rất khó khăn vì Đức Chúa Trời dùng những thử thách, thất vọng và khó khăn để làm mạnh mẽ đức tin chúng ta. Chúng ta có thể không luôn nhận ra mình đang tăng trưởng trong lúc trải qua những điều đó, nhưng khi nhìn lại, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn uốn nắn chúng ta và đưa chúng ta đến gần Ngài hơn biết bao.

Phi-e-rơ kết thúc bằng lời: “Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.” Điều này nhắc chúng ta rằng mục đích cuối cùng của sự tăng trưởng thuộc linh không phải là làm cho chính mình trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác, nhưng là dâng vinh hiển về cho Chúa Giê-xu. Nguyện đời sống chúng ta ngày càng phản chiếu ân điển, bản tính và tình yêu của Ngài. Dù chúng ta mới bắt đầu bước đi với Đấng Christ hay đã theo Ngài nhiều năm, chúng ta vẫn luôn có thể tăng trưởng sâu nhiệm hơn trong ân điển của Ngài và biết Ngài cách đầy trọn hơn.

Bạn có đang chủ động tăng trưởng trong ân điển và sự thông biết Chúa Giê-xu Christ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ân điển dư dật của Ngài và vì đặc ân được biết Chúa Giê-xu Christ. Xin giúp con không cứ mãi đứng yên về thuộc linh, nhưng luôn tiếp tục tăng trưởng trong ân điển và trong sự thông biết Đấng Christ. Xin dạy con biết Chúa Giê-xu sâu nhiệm hơn qua Lời Ngài, sự cầu nguyện, sự thờ phượng và sự vâng lời. Xin cho lời nói, thái độ và hành động của con phản chiếu ân điển Ngài cho những người chung quanh. Trên hết, nguyện sự tăng trưởng thuộc linh của con dâng vinh hiển về cho Chúa Giê-xu Christ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 34-36

 11 total views,  11 views today