Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 31, 2026
Sự Cứu Giúp Từ Chúa
“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”
Thi Thiên 121:1-2
Cuộc sống thường có những giai đoạn chúng ta cảm thấy bị mệt mỏi, bất an, hay gánh nặng bởi những vấn đề vượt quá sức mình. Chúng ta cố gắng tìm kiếm sức mạnh, sự an toàn, hay nơi nương náu từ những phương tiện của thế gian. Thi Thiên 121 khẳng định rằng sự cứu giúp đến từ Chúa: “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 121:1-2). Sự cứu giúp của chúng ta đến từ Đấng Tạo Hóa, Đấng không bao giờ mệt mỏi và buồn ngủ. “Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi Thiên 121:3-4).
Tác giả hỏi: “Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?” Đây là một câu hỏi quan trọng, bởi vì chúng ta thường tìm kiếm sự giúp đỡ ở những nơi không đúng. Chúng ta có thể dựa vào sức riêng, tài chính, khả năng, các mối quan hệ hoặc sự khôn ngoan của con người. Những điều đó đều có giá trị, nhưng không điều nào có thể đem lại sự an toàn và bình an mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi sức chúng ta không đủ, Đức Chúa Trời vẫn mạnh mẽ. Khi sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, Đức Chúa Trời biết rõ đường đi.
Câu trả lời thật rõ ràng: “Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va.” Sự giúp đỡ của chúng ta không chỉ đến từ việc hoàn cảnh thay đổi hay vấn đề biến mất. Sự tiếp trợ thật của chúng ta đến từ chính Đức Chúa Trời. Ngài hiện diện với chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, ban sức khi chúng ta yếu đuối, ban sự khôn ngoan khi chúng ta không biết phải làm gì, và ban sự bình an khi lòng chúng ta bối rối. Chúng ta có thể đem mọi nỗi sợ hãi và gánh nặng đến với Ngài vì Ngài quan tâm đến chúng ta.
Tác giả tiếp tục nhắc chúng ta Ngài là ai: “là Đấng dựng nên trời và đất.” Đấng giúp đỡ chúng ta không bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Ngài đã dựng nên trời đất; không điều gì vượt quá quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời có thể dựng nên và duy trì cả vũ trụ, chắc chắn Ngài cũng có thể nâng đỡ chúng ta trong bất cứ điều gì chúng ta đang đối diện hôm nay. Những nan đề của chúng ta có thể trông giống như những ngọn núi cao, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn mọi ngọn núi.
Khi đối diện với một hoàn cảnh khó khăn, bạn có tìm kiếm sự cứu giúp từ Chúa trước mọi phương tiện khác không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng giúp đỡ con, và sự tiếp trợ của con đến từ Ngài. Khi con đối diện với những nan đề dường như cao lớn như núi, xin giúp con nhìn vượt qua hoàn cảnh và hướng mắt lên Ngài. Xin tha thứ cho con khi con quá lệ thuộc vào sức riêng hoặc những nguồn lực của con người. Xin nhắc nhở con rằng Ngài là Đấng dựng nên trời và đất, và không có điều gì là quá khó đối với Ngài. Xin ban cho con đức tin để tin cậy Ngài, sức mạnh để chịu đựng, sự khôn ngoan để bước theo đường lối Ngài, và sự bình an để nghỉ yên trong sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 3-5
14 total views, 2 views today
