Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 3, 2026 – Không Thờ Thần Tượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 3, 2026
Không Thờ Thần Tượng

“Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.”
Thi Thiên 115:8

Thi Thiên 115 đối chiếu Đức Chúa Trời hằng sống với những thần tượng do tay người làm ra. Những thần tượng ấy có miệng nhưng không nói được, có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe, có tay nhưng không thể làm gì. Chúng có thể trông rất ấn tượng, nhưng hoàn toàn bất lực. Tác giả Thi Thiên cảnh báo rằng những người làm ra và tin cậy nơi các thần tượng ấy cuối cùng sẽ trở nên giống như chúng: “Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.” (Thi Thiên 115:8).

Điều Răn Thứ Hai trong Mười Điều Răn ngăn cấm việc làm hình tượng, thờ hình tượng và hầu việc hình tượng. “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5a). Đức Chúa Trời không phải là một thần tượng bất lực. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tể trị, Đấng nhìn thấy, nghe, phán, hành động và chăm sóc con cái Ngài. Chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận được sự tin cậy và thờ phượng trọn vẹn của chúng ta.

Mạng lệnh của Chúa “Không thờ thần tượng” vẫn đúng trong ngày nay. Chúng ta có thể không quỳ lạy trước những tượng thần, nhưng rất dễ biến tiền bạc, thành công, tài sản, nghề nghiệp, danh tiếng, sự thoải mái, hoặc ngay cả các mối quan hệ thành thần tượng. Bất cứ điều gì nhận được sự chú ý, tình cảm, lòng tin cậy và sự lệ thuộc lớn nhất của chúng ta đều có thể trở thành thần tượng trong đời sống. Khi chúng ta liên tục theo đuổi những điều thuộc về thế gian, lòng chúng ta có thể dần dần hướng về những kho báu tạm thời thay vì những điều đời đời. Chúng ta có thể trở nên chai lì về thuộc linh, không còn nghe rõ tiếng Chúa hoặc nhận biết công việc Ngài đang làm chung quanh mình.

Nhưng điều ngược lại cũng đúng: khi chúng ta thờ phượng và tin cậy Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài biến đổi chúng ta để trở nên giống Ngài. Khi chúng ta dành thời gian trong Lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng và bước đi trong sự vâng lời, bản tính của Đấng Christ bắt đầu định hình bản tính của chúng ta. Chúng ta trở nên yêu thương hơn, kiên nhẫn hơn, khiêm nhường hơn, biết tha thứ hơn, cảm thông hơn và trung tín hơn. Chúng ta không trở nên giống Đấng Christ chỉ bằng cách cố gắng nhiều hơn; chúng ta trở nên giống Ngài khi liên tục hướng lòng và tâm trí mình về Ngài, và để Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta.

Có những “thần tượng” nào trong đời sống của bạn đang chiếm chỗ của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, tạo dựng nên con và Ngài là sự sống. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lúc con đã đặt lòng tin cậy nơi những điều không thể thật sự thỏa mãn hoặc cứu con. Xin giúp con nhận ra và loại bỏ mọi thần tượng khỏi tấm lòng mình. Xin hướng mắt con khỏi những điều tạm thời để hướng về Ngài, Đức Chúa Trời hằng sống và thành tín. Khi con thờ phượng Ngài, học Lời Ngài và bước đi với Ngài mỗi ngày, xin biến đổi con để con ngày càng trở nên giống Đấng Christ. Xin cho suy nghĩ, lời nói, thái độ và hành động của con phản chiếu bản tính của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 10-13

 17 total views,  5 views today