Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 12, 2026
Trang Sức Bằng Sự Khiêm Nhường
“Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường”
1 Phi-e-rơ 5:5b
Sự khiêm nhường là một phẩm chất thiết yếu trong đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở các tín hữu phải mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau: “Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5b). Cũng như mỗi ngày chúng ta lựa chọn quần áo để mặc, chúng ta cần chủ động lựa chọn sống với một tấm lòng khiêm nhường. Khiêm nhường không có nghĩa là xem mình thấp kém hơn người khác, nhưng là nhận biết rằng mọi điều chúng ta có, kể cả khả năng, cơ hội và những phước lành, đều đến từ Đức Chúa Trời. Khi hiểu rằng mình luôn cần Chúa, chúng ta sẽ ít tập trung vào bản thân hơn và sẵn lòng phục vụ người khác nhiều hơn.
Phi-e-rơ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khiêm nhường khi nhắc nhở chúng ta rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Sự kiêu ngạo khiến chúng ta đánh giá mình quá cao, chống lại sự sửa dạy, tìm kiếm sự công nhận và cho rằng ý kiến của mình luôn đúng. Sự kiêu ngạo có thể làm tổn hại các mối quan hệ trong gia đình, nơi làm việc và Hội Thánh. Khi chúng ta khăng khăng đòi mọi việc phải theo ý mình, chúng ta có thể gây ra sự chia rẽ thay vì đem lại sự bình an. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta từ bỏ sự kiêu ngạo và đến với Ngài bằng một tinh thần sẵn sàng học hỏi, nhận biết rằng mỗi ngày chúng ta đều cần sự khôn ngoan, tha thứ và hướng dẫn của Ngài.
Chúa Giê-xu Christ là tấm gương khiêm nhường tuyệt vời nhất của chúng ta. Dù là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45). Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá (Phi-líp 2:8). Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng sự cao trọng thật không được đo lường bằng địa vị, quyền lực hay sự công nhận của người khác, nhưng bằng tình yêu thương, sự vâng phục và tinh thần phục vụ. Là những người theo Chúa, chúng ta được kêu gọi noi theo gương Ngài bằng cách tôn trọng người khác, kiên nhẫn lắng nghe, rộng lòng tha thứ và phục vụ mà không mong đợi được khen ngợi hay đền đáp.
Chúng ta hãy mặc lấy sự khiêm nhường mỗi ngày bằng cách bắt đầu ngày mới trong sự cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng mình. Hãy nhớ rằng khiêm nhường không phải là yếu đuối; nhưng là tin cậy Đức Chúa Trời thay vì dựa vào sự kiêu ngạo và sức riêng của mình. Khi hạ mình trước mặt Ngài, chúng ta mở lòng để ân điển Ngài uốn nắn tính cách và hướng dẫn các mối quan hệ của mình. Nguyện lời nói, thái độ và hành động của chúng ta phản ánh sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu Christ, để người khác có thể nhìn thấy tình yêu của Ngài qua đời sống chúng ta.
Có lĩnh vực nào trong đời sống mà sự kiêu ngạo đang ngăn trở bạn lắng nghe và sống hòa thuận với người khác không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa và vì tấm gương khiêm nhường của Chúa Giê-xu Christ. Xin tha thứ cho con về những lúc con để sự kiêu ngạo, ích kỷ hoặc lòng ham muốn được người khác công nhận chi phối tấm lòng mình. Xin dạy con biết quý trọng người khác, kiên nhẫn lắng nghe, vui lòng tiếp nhận sự sửa dạy và phục vụ với tinh thần sẵn sàng. Xin mặc lấy cho con sự khiêm nhường mỗi ngày và dùng ân điển Ngài biến đổi tấm lòng con, để đời sống con đem lại sự vinh hiển cho danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 27-28
15 total views, 15 views today
