
Chúc Mừng Lễ Cảm Tạ 2025
Cầu Chúa Ban Phước!
Thursday, November 27, 2025
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”
Thi Thiên 103:1-2
Nhân dịp Lễ Cảm Tạ, kính chúc quý vị và gia quyến tràn đầy niềm vui, phước hạnh và có cơ hội dâng lời ngợi khen cũng như cảm tạ Chúa. Thi Thiên 103 bắt đầu bằng một lời mời gọi mạnh mẽ: không chỉ đôi môi, nhưng cả linh hồn phải ca ngợi Đức Chúa Trời: “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103:1-2)
Trong mùa đông năm 1620, tại một địa điểm hiện nay có tên Plymouth, Massachusetts, thời tiết vô cùng khắc nghiệt và lạnh giá, khiến nhiều người định cư đầu tiên qua đời. Những người sống sót tiếp tục cuộc sống mới bất chấp biết bao gian khổ, thiếu thốn. Sau một năm, Chúa cho mùa gặt năm 1621 được kết quả tốt đẹp. Vào mùa thu năm ấy, họ tổ chức lễ tạ ơn Chúa với sự tham dự của 91 thổ dân da đỏ. Lễ tạ ơn đầu tiên kéo dài suốt ba ngày theo truyền thống mừng mùa màng của Nước Anh, cộng thêm gà tây và bắp do người thổ dân cung cấp. Mục đích chính của Lễ Tạ Ơn đầu tiên chủ đích là để bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì những ơn phước Chúa ban, mặc dầu họ phải trải qua nhiều hoạn nạn.
Trong đời sống bận rộn, chúng ta dễ quên những ơn phước Chúa ban mỗi ngày. Vì thế, lời kêu gọi “chớ quên các ân huệ của Ngài” nhắc chúng ta dừng lại để nhớ: sự tha thứ, sự thương xót, sự chữa lành, sự bảo vệ, và vô số ơn lành lớn nhỏ mà Chúa tuôn đổ. Khi chúng ta bắt đầu mỗi ngày bằng lời ngợi khen và lòng biết ơn, điều đó đem sự vui mừng, bình an và sức mạnh thuộc linh. Ngợi khen Chúa không dựa trên hoàn cảnh, nhưng dựa trên chính Ngài là Đấng thành tín, đầy trọn tình yêu và luôn làm ơn cho con cái Ngài.
Trong năm vừa qua, chắc hẳn chúng ta đã nhận được nhiều ơn phước Chúa ban nhưng cũng đã trải qua không ít thử thách và hoạn nạn. Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ các ơn phước Chúa ban trong mọi hoàn cảnh và dâng lời cảm tạ Chúa: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 BHĐ).
Bạn có thường xuyên nhớ và cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban cho chính mình, gia đình mình và Hội Thánh Chúa không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ và thành tín của Chúa không bao giờ chấm dứt. Con tạ ơn Chúa vì những ơn phước Chúa ban cho con, gia đình con và Hội Thánh Chúa. Xin Chúa giúp con luôn nhớ và cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban và luôn ca tụng danh thánh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 14-16
42 total views, 2 views today
