Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 17, 2026
Lời Cầu Nguyện Đầu Năm
“Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.”
Thi Thiên 90:16-17
Trong ngày đầu tiên của năm âm lịch, chúng ta thường nói về những khởi đầu mới, những hy vọng mới và những kế hoạch cho sự thịnh vượng. Chúng ta chúc nhau phước hạnh, thành công và bình an. Tuy nhiên, Thi Thiên 90 nhắc nhở chúng ta rằng phước hạnh thật không bắt đầu từ kế hoạch của chúng ta — mà bắt đầu từ công việc của Đức Chúa Trời: “Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.” (Thi Thiên 90:16-17).
Khi bước vào năm mới, nhu cầu lớn nhất của chúng ta không phải là may mắn, giàu có hay thành tựu, nhưng là được thấy Đức Chúa Trời hành động trong đời sống mình. Môi-se cũng cầu xin: “Sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ!” Năm mới không chỉ nói đến mục tiêu cá nhân, mà còn nói đến sự trung tín qua nhiều thế hệ trong gia đình và hội thánh. Chúng ta mong ước con cháu mình được thấy quyền năng Đức Chúa Trời, kinh nghiệm ân điển Ngài và bước đi trong đường lối Ngài. Di sản quý giá nhất chúng ta có thể để lại không phải là tài sản hay thành công, nhưng là lời chứng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong gia đình và Hội Thánh của Chúa.
Cầu xin Chúa tuôn đổ ơn phước Chúa trên chúng ta và cho các công việc chúng ta thực hiện được đẹp ý Chúa và ảnh hưởng đến cõi vĩnh hằng. Nếu đặt hai câu cuối tương xứng với hai câu đầu của Thi Thiên 90, chúng ta tin chắc rằng những điều chúng ta nhờ ơn Chúa thực hiện sẽ được Ngài làm cho vững bền trong năm mới này.
Trong câu 1 và 2 của Thi Thiên 90, Môi-se viết: “Từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta” và “Chúa là Đức Chúa Trời”. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục sống trong Chúa và luôn tôn cao Danh của Chúa là Đức Chúa Trời. Dù cuộc sống trên đất này chóng qua, nhưng chúng ta là những tạo vật vĩnh cửu. Những công việc của chúng ta làm sẽ không trở nên vô nghĩa nếu chúng ta thực hiện vì sự vinh hiển của Chúa.
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta tràn đầy sự hiện diện, ân điển và quyền năng của Chúa trên mọi công việc chúng ta thực hiện trong Năm Mới!
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, trong ngày đầu tiên của năm mới âm lịch này, con dâng năm mới cho Ngài. Xin cho công việc Ngài được bày tỏ trong đời sống con. Xin tỏ vinh hiển Ngài cho con cháu và các thế hệ tương lai. Xin cho ân huệ Ngài ở trên con, và lập công việc con thực hiện theo chương trình của Chúa để đem vinh hiển cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 10-11.
11 total views, 11 views today
