Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 10, 2026 – Chúa Phục Sinh vào Ngày Chúa Nhật

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 10, 2026
Chúa Phục Sinh vào Ngày Chúa Nhật

“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.”
Giăng 20:1

Chúa Giê-xu Phục Sinh vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ: “Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.” (Giăng 20:1). Kinh Thánh và chính Chúa Giê-xu cũng báo trước Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Chúa Giê-xu sống lại sau ba ngày để chứng minh rằng Ngài thật sự đã chết, ứng nghiệm lời tiên tri về sự sống lại sau ba ngày của Chúa và sự sống lại sau ba ngày của Ngài cũng đúng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ.

Chúa Giê-xu đã chết vào ngày thứ Sáu, ngày Nisan 14 theo lịch Do Thái, ngày dâng sinh tế chiên con của Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã hy sinh chịu chết đền tội cho nhân loại. Đến ngày thứ ba, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ Chúa Giê-xu đã sống lại khải hoàn.

Sự phục sinh xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần—tức ngày Chúa Nhật, vì vậy các Cơ Đốc nhân từ xưa đến nay nhóm lại thờ phượng vào ngày Chúa Nhật. Mỗi Chúa Nhật là một lời nhắc nhở rằng Chúa Giê-xu đang sống. Bởi vì Ngài đã sống lại từ cõi chết, đức tin của chúng ta không dựa trên một ký ức của quá khứ, nhưng trên một Đấng Cứu Thế đang sống và vẫn đang hành động trong đời sống chúng ta hôm nay. Sự phục sinh đem đến niềm hy vọng, sự bảo đảm và lời hứa về sự sống đời đời cho tất cả những ai tin Ngài.

Chúa Giê-xu sống lại để ban cho những người tin nhận Ngài một giao ước mới, một cuộc sống mới. Tất cả bốn sách Phúc Âm đều tường trình rõ ràng Chúa Phục Sinh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Ma-thi-ơ 28:1, Mác 16:2, Lu-ca 24:1 và Giăng 20:1). Chúa Thánh Linh cũng giáng lâm khai sinh Hội Thánh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Công Vụ 2:1-36). Sau khi Chúa Phục Sinh, các môn đồ đầu tiên cho đến ngày nay thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần lễ tức là Chúa Nhật.

Bạn có vui mừng khi được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã sống lại từ cõi chết và chiến thắng tội lỗi cùng sự chết. Cảm tạ Chúa vì con được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại. Xin Chúa cho con luôn tôn trọng Ngày của Chúa để thờ phượng và ngợi khen Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 10: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 28-31
Thứ Bảy April 11: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 1-2
Chúa Nhật April 12: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 3-5

 10 total views,  10 views today