Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 7, 2026 – Hết Lòng Cảm Tạ và Ngợi Khen Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 7, 2026
Hết Lòng Cảm Tạ và Ngợi Khen Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa.”
Thi Thiên 138:1-2

Vua Đa-vít mở đầu Thi Thiên 138 bằng một lời tuyên bố đầy mạnh mẽ: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa.” (Thi Thiên 138:1-2). Sự thờ phượng của vua Đa-vít không hời hợt hay chỉ thể hiện qua hình thức bên ngoài, nhưng xuất phát từ một tấm lòng hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Dù ở “trước mặt các thần”—ám chỉ các thần tượng giả hoặc những thế lực mà con người tôn thờ—Đa-vít vẫn không hề xấu hổ khi công bố sự cao cả của Đức Chúa Trời chân thật. Trong một thế giới đầy những điều lôi cuốn và những “thần tượng” của thời đại, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta thờ phượng Ngài hết lòng, đặt Ngài trên mọi tham vọng, của cải và mọi điều cạnh tranh với vị trí của Ngài trong cuộc sống.

Vua Đa-vít cũng hướng về đền thánh của Chúa mà thờ lạy, bày tỏ lòng khiêm nhường và sự tôn kính trước sự thánh khiết và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng thật không chỉ là hát thánh ca hay tham dự giờ nhóm, nhưng là một đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa. Khi chúng ta hạ mình trước Ngài, nhìn nhận sự cao cả của Chúa và sự lệ thuộc của mình nơi Ngài, tấm lòng chúng ta sẽ được biến đổi. Khi ấy, sự thờ phượng không còn là một hoạt động diễn ra trong nhà thờ, nhưng trở thành nếp sống mỗi ngày, được thể hiện qua tình yêu, lòng biết ơn và sự vâng lời.

Một lý do quan trọng khiến vua Đa-vít ngợi khen Chúa là vì sự nhân từ và sự thành tín của Ngài. Suốt cuộc đời mình, Đa-vít đã kinh nghiệm tình yêu không thay đổi của Đức Chúa Trời trong cả những lúc chiến thắng lẫn thất bại, vui mừng cũng như đau buồn. Ông cũng ca ngợi Chúa vì Ngài luôn giữ trọn mọi lời hứa. Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại, và bản tánh của Ngài không bao giờ thay đổi. Dù hoàn cảnh của chúng ta có bất định đến đâu, chúng ta vẫn có thể xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc của Lời Chúa và tin cậy vào sự thành tín đời đời của Ngài.

Bạn có thường xuyên công khai ngợi khen, hết lòng cảm tạ và khiêm nhu thờ phượng Chúa trước mặt gia đình, hội thánh và những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ và ngợi khen Ngài vì chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận mọi sự tôn quý, vinh hiển và thờ phượng. Con cảm tạ Ngài về sự nhân từ và sự thành tín không bao giờ thay đổi của Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều khi con để những điều khác chiếm lấy vị trí đáng thuộc về Chúa trong lòng mình. Xin giúp con luôn thờ phượng Ngài với tấm lòng chân thành, khiêm nhường và vâng phục. Xin để Lời Ngài hướng dẫn mọi quyết định của con, làm vững mạnh đức tin con và đổ đầy lòng con niềm hy vọng. Nguyện đời sống con luôn phản chiếu sự vinh hiển của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 7: Xin đọc Ê-sai 32-37
Thứ Bảy August 8: Xin đọc Ê-sai 38-42
Chúa Nhật August 9: Xin đọc Ê-sai 43-46

 15 total views,  2 views today