Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 20, 2026 – Tin Cậy Hoàn Toàn Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 20, 2026
Tin Cậy Hoàn Toàn Vào Chúa

“Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!”
Thi Thiên 40:4

Chúng ta đang ở trong những ngày chào đón Tết Nguyên Đán, lòng đầy những hy vọng mới, khởi đầu mới và những lời chúc về bình an, thịnh vượng. Tuy nhiên, Lời Chúa khẳng định rằng phước hạnh thật không bắt đầu từ may mắn hay hoàn cảnh thuận lợi, nhưng từ sự tin cậy nơi Chúa: “Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!” (Thi Thiên 40:4).

Thi Thiên 40:4 cho chúng ta thấy hai con đường: hoặc tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, hoặc quay về phía sự kiêu ngạo và những bảo đảm giả dối của con người. Khi bắt đầu một năm mới, chúng ta rất dễ đặt niềm tin vào kế hoạch, tài chính, khả năng của mình hay những tập tục văn hóa mong đem lại vận may. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng sự vững vàng lâu dài chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Sức người có giới hạn, của cải có thể mất đi, hoàn cảnh luôn thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín đời đời.

“Để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va” không chỉ là tin Ngài, nhưng là phó thác tương lai, gia đình, sự phục vụ Chúa và cả những điều chưa biết trong năm mới vào tay Ngài. Đó là chọn đức tin thay vì lo sợ, chọn sự khiêm nhường thay vì kiêu ngạo. Khi thử thách đến, chúng ta vẫn đứng vững, không phải vì chúng ta kiểm soát được mọi điều, nhưng vì Đức Chúa Trời đang tể trị. Đó chính là bí quyết của một đời sống thật sự phước hạnh.

Khi bước vào nămm này, ước ao lớn nhất của chúng ta không chỉ là thành công hay thịnh vượng, nhưng là lòng tin cậy Chúa sâu nhiệm hơn. Một năm phước hạnh không phải là năm không có khó khăn, nhưng là năm được neo chặt trong sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đặt Ngài làm trung tâm đời sống mình, chúng ta có thể bước vào năm mới với sự vững tin, vì phước hạnh lớn nhất đã thuộc về chúng ta: một tấm lòng tin cậy nơi Chúa. “Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, Lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình.” (Giê-rê-mi 17:7 BHĐ).

Bạn có đang đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa trong năm mới này và suốt cuộc đời mình không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, giữa một thế giới đầy cám dỗ và những lời hứa hão huyền, xin giúp con đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Xin đừng để con bị lôi cuốn theo sự kiêu ngạo và dối trá của thế gian, nhưng ban cho con đức tin để nương cậy hoàn toàn vào tình yêu và sự hướng dẫn của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 20: Xin đọc Dân-số-ký 16-18
Thứ Bảy February 21: Xin đọc Dân-số-ký 19-20
Chúa Nhật February 22: Xin đọc Dân-số-ký 21-22

 8 total views,  8 views today