Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 23, 2026 – Tin Cậy Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 23, 2026
Tin Cậy Nơi Chúa

“Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa,
Vì con tin cậy nơi Ngài;
Xin chỉ cho con biết con đường phải đi,
Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.”
Thi Thiên 143:8 BHĐ

Thi Thiên 143 là lời cầu nguyện của vua Đa-vít, được thốt ra từ sự mệt mỏi, sợ hãi và sự tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít không xin Chúa giải thích hoàn cảnh của mình, nhưng ông tìm kiếm chính Chúa: “Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa, Vì con tin cậy nơi Ngài; Xin chỉ cho con biết con đường phải đi, Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.” (Thi Thiên 143:8).

Vua Đa-vít bắt đầu buổi sáng không phải bằng việc đòi hỏi câu trả lời, mà bằng khát khao được nghe về sự nhân từ không đổi thay của Đức Chúa Trời. Trước khi có sự hướng dẫn là sự bảo đảm; trước khi có phương hướng là mối quan hệ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng điều linh hồn cần nhất mỗi ngày không phải là thêm kiến thức, mà là sự xác tín—rằng tình yêu của Chúa không bao giờ chấm dứt, ngay cả khi đời sống đầy bất định.

Khi vua Đa-vít nói: “Vì con tin cậy nơi Ngài,” đó không phải là sự tin cậy thụ động, mà là một sự lựa chọn của đức tin giữa hoàn cảnh khó khăn. Ông đặt hy vọng không nơi hoàn cảnh thay đổi, nhưng nơi bản tính không hề thay đổi của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo là lời cầu xin khiêm nhường: “Xin chỉ cho con biết con đường phải đi.” Vua Đa-vít không cho rằng mình biết con đường phía trước. Ông thừa nhận sự cần thiết của sự hướng dẫn từ Chúa. Đây là lời cầu nguyện của sự đầu phục—nhận biết rằng Chúa thấy điều chúng ta không thấy và biết điều chúng ta không biết.

Cuối cùng, Vua Đa-vít thưa rằng: “Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.” Đây là sự phó thác trọn vẹn—không chỉ kế hoạch, không chỉ nan đề, mà cả linh hồn của ông. Sự hướng dẫn thật chỉ tuôn chảy từ sự đầu phục trọn vẹn. Khi đời sống được đặt trong tay Chúa, sự chỉ dẫn của Ngài trở thành sự bình an của chúng ta.

Lòng bạn có đang tin cậy nơi Chúa để cầu xin Chúa Thánh Linh chỉ cho bạn con đường phải đi và dạy bạn làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho lòng con luôn tin cậy nơi Chúa để được tương giao với Ngài và được Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ con thực hành mọi điều theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ.  A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 23: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 16-18
Thứ Bảy January 24: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 19-21
Chúa Nhật January 25: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 22-24

 31 total views,  1 views today