Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 11, 2025 – Trọn Đời Ca Ngợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 11, 2025
Trọn Đời Ca Ngợi Chúa

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”
Thi Thiên 146:2

Sách Thi Thiên có 150 chương. Năm Thi Thiên cuối cùng là những bài thơ ca ngợi Chúa. Mỗi Thi Thiên đều bắt đầu và chấm dứt bằng chữ “Ha-lê-lu-gia” nghĩa là: “Ngợi Khen Chúa!”.

Thi Thiên 146 nói lên sự thành tín vĩnh cửu của Chúa, so sánh với tính cách mong manh và tạm thời của con người. Khi nhận thức rằng tất cả những gì của con người cũng đều mong manh, không tồn tại lâu dài, tác giả Thi Thiên 146 đã nói với linh hồn mình: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 146:1).

Tác giả không ngừng ca ngợi Chúa nhưng tiếp tục với sự cam kết sâu sắc: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” (Thi Thiên 146:2). Cụm từ “Trọn đời sống tôi”“Hễ tôi còn sống chừng nào…” nhấn mạnh tấm lòng quyết tâm ngợi khen Chúa không bao giờ chấm dứt.

Tác giả Thi Thiên 104:33 cũng hứa nguyện: “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Những câu tiếp theo của Thi Thiên 146 xác nhận tính cách vĩ đại và yêu thương của Chúa (câu 5-10): Chúa là Đấng Tạo Hóa (câu 6), công bình (câu 7a, 9b), quyền năng (câu 8a), yêu thương (câu 8b, 9a), cai trị đời đời (câu 10). Đó chính là những lý do chúng ta trọn đời ca ngợi Chúa!

Bạn có cam kết tiếp tục ca ngợi Chúa suốt cuộc đời mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng cao cả, quyền năng và đầy yêu thương. Xin Chúa cho con luôn ý thức về sự vô hạn của Chúa và sự hữu hạn của đời sống con, để con tôn thờ Chúa và cam kết ngợi khen Chúa trọn đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 11: Xin đọc Thi Thiên 92-100
Thứ Bảy July 12: Xin đọc Thi Thiên 101-105
Chúa Nhật July 13: Xin đọc Thi Thiên 106-107

 112 total views,  1 views today