Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 17, 2026 – Mở Mắt Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 17, 2026
Mở Mắt Thuộc Linh

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:18

Thi Thiên 119 gồm 176 câu nói về sự quý báu của Lời Chúa. Lời Chúa là lương thực hằng ngày và là sự tươi mát cho linh hồn chúng ta. Chúng ta phải trân trọng Lời Chúa vì Lời Chúa hướng dẫn chúng ta bước đi trong lẽ thật, ánh sáng và hy vọng. Lời Chúa đem đến cho chúng ta sự vui mừng và bình an trong lòng. Chúng ta cần có mắt thuộc linh thật sự rộng mở để thấy được những điều kỳ diệu trong Lời Chúa: “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18).

Thi Thiên 119:18 là lời cầu nguyện khiêm nhường của một người khao khát hiểu Lời Đức Chúa Trời. Con người không thể chỉ đọc Kinh Thánh và tự động hiểu hết mọi điều. Chúng ta cần Đức Chúa Trời mở mắt thuộc linh. Chúng ta cần Đức Thánh Linh giúp mình nhìn thấy lẽ thật, sự khôn ngoan và vẻ đẹp được bày tỏ trong Lời Chúa. Khi mắt thuộc linh của chúng ta được Chúa mở ra để thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa, chúng ta sẽ không còn bị cám dỗ bởi những sự “mê tham của mắt xác thịt”.

Kinh Thánh chứa đựng những điều kỳ diệu vì Kinh Thánh bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời, ý muốn Ngài, những lời hứa của Ngài và chương trình cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có thể đọc cùng một phân đoạn nhiều lần mà vẫn chưa nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó. Rồi trong một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời, Đức Chúa Trời có thể dùng chính phân đoạn đó để phán trực tiếp với lòng chúng ta. Lời Chúa không thay đổi—nhưng Đức Chúa Trời đã mở mắt chúng ta để thấy điều trước đây chúng ta chưa nhìn thấy.

Câu Kinh Thánh này cũng nhắc chúng ta rằng việc đọc Kinh Thánh nên bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Trước khi mở Lời Chúa, chúng ta có thể đơn giản thưa rằng: “Lạy Chúa, xin mở mắt con.” Chúng ta không đến với Kinh Thánh chỉ để thu thập kiến thức hay chuẩn bị một bài học. Chúng ta đến để gặp gỡ Đức Chúa Trời và để Ngài dạy dỗ, sửa trị, khích lệ và biến đổi chúng ta. Một tấm lòng khiêm nhường luôn sẵn sàng tiếp nhận lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ.

Bạn có cầu nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin mở mắt con để con có thể nhìn thấy những lẽ thật kỳ diệu trong Lời Ngài. Xin ban cho con sự hiểu biết và giúp con không đọc Kinh Thánh với một tấm lòng hời hợt hay xao lãng. Xin dạy dỗ, sửa trị, khích lệ và biến đổi đời sống con qua Lời Ngài. Xin giúp con yêu mến Kinh Thánh và vâng theo những điều Chúa bày tỏ cho con mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ.  A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 17: Xin đọc Thi Thiên 132-138
Thứ Bảy July 18: Xin đọc Thi Thiên 139-143
Chúa Nhật July 19: Xin đọc Thi Thiên 144-150

 12 total views,  12 views today