Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 16, 2025
Sự Oai Nghi Của Danh Đức Chúa Trời
“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!”
Thi Thiên 8:1
Thi Thiên 8 là một Thi Thiên ngợi khen Chúa, trong đó vua Đa-vít suy gẫm về sự vĩ đại và oai nghi của Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!” (Thi Thiên 8:1). Khi nhìn ngắm thế giới xung quanh và suy nghĩ về sự bao la của các tầng trời, Đa-vít nhận biết rằng vinh quang của Đức Chúa Trời vượt trên mọi vật trong sự sáng tạo. Danh Đức Chúa Trời bày tỏ bản tính, quyền năng, sự thánh khiết và lòng thành tín của Ngài. Khi nhận biết Ngài là ai, lòng chúng ta phải đáp lại bằng sự thờ phượng, lòng biết ơn và sự tôn kính. Dù hoàn cảnh chúng ta đang đối diện như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn luôn xứng đáng nhận sự ngợi khen của chúng ta.
Sự oai nghi của danh Đức Chúa Trời được bày tỏ khắp đất. Chúng ta nhìn thấy sự khôn ngoan của Ngài qua sự kỳ diệu và phức tạp của công trình sáng tạo, quyền năng của Ngài qua núi non và biển cả, cùng lòng nhân từ của Ngài qua những ơn phước Ngài ban mỗi ngày. Vẻ đẹp của bình minh, sự kỳ diệu của các vì sao và món quà sự sống đều nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của Ngài. Tuy nhiên, vinh quang của Đức Chúa Trời không chỉ được nhìn thấy trong thiên nhiên. Chúng ta còn thấy sự thành tín của Ngài qua cách Ngài dẫn dắt chúng ta vượt qua khó khăn, an ủi chúng ta trong nỗi buồn và ban sức mạnh khi chúng ta cảm thấy yếu đuối. Khi dành thời gian để nhận biết những công việc của Ngài, cách nhìn của chúng ta sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ ý thức rõ hơn về sự hiện diện cùng lòng nhân từ của Ngài.
Vua Đa-vít gọi Đức Chúa Trời vừa là “Đức Giê-hô-va” vừa là “Chúa chúng tôi,” bày tỏ không chỉ quyền tể trị tối cao của Ngài mà còn mối tương giao cá nhân với Ngài. Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên các tầng trời và đất, không phải là Đấng xa cách hay thờ ơ với đời sống chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta nhận biết Ngài, tin cậy Ngài và bước đi với Ngài mỗi ngày. Tuy nhiên, đôi khi những áp lực trong cuộc sống khiến chúng ta tập trung vào nan đề nhiều hơn là sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúng ta lo lắng về tương lai, nản lòng trước khó khăn hoặc bị phân tâm bởi những mối bận tâm của thế gian. Thi Thiên 8:1 kêu gọi chúng ta ngước mắt nhìn cao hơn những hoàn cảnh hiện tại và nhớ rằng Chúa mà chúng ta thờ phượng là Đấng oai nghi, quyền năng và thành tín.
Nhận biết sự oai nghi của Đức Chúa Trời cũng phải biến đổi cách sống của chúng ta. Nếu danh Ngài vinh hiển khắp đất, thì lời nói, thái độ và hành động của chúng ta phải tôn cao danh Ngài. Chúng ta không chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời qua những bài hát và lời cầu nguyện vào Chúa Nhật, mà còn qua cách cư xử tại gia đình, nơi làm việc và trong các mối quan hệ với người khác. Chúng ta tôn vinh danh Ngài khi nói lời chân thật, bày tỏ lòng nhân từ, tha thứ cho những người làm tổn thương mình, khiêm nhường phục vụ người khác và trung tín ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Là những người theo Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có đặc ân và trách nhiệm phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời, để người khác nhìn thấy lòng nhân từ của Ngài qua đời sống chúng ta.
Thi Thiên 8:1 nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn bất cứ điều gì chúng ta gặp phải trong thế gian này. Vinh quang Ngài cao hơn các tầng trời, quyền tể trị của Ngài bao trùm toàn thể công trình sáng tạo, và sự thành tín của Ngài còn đến đời đời qua mọi giai đoạn của cuộc sống. Dù hôm nay phải đối diện với những thử thách nào, chúng ta vẫn có thể tìm được sự an ủi khi biết rằng Chúa luôn tể trị và xứng đáng để chúng ta tin cậy. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách nhớ đến sự vĩ đại của Ngài, cảm tạ Ngài về những ơn phước đã nhận lãnh và phó thác mọi mối lo lắng cho Ngài. Nguyện đời sống chúng ta trở thành lời ngợi khen không ngừng, bày tỏ qua lời nói và hành động rằng danh Chúa oai nghi trên khắp đất.
Bạn có tôn vinh danh oai nghi của Đức Chúa Trời qua thái độ, lời nói và hành động của mình ngay cả khi phải đối diện với khó khăn hoặc những điều chưa biết chắc trong tương lai không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Hóa của các tầng trời và đất, và vinh quang Ngài vượt quá mọi điều con có thể hiểu biết. Xin tha thứ cho con vì những lúc con tập trung vào nan đề của mình nhiều hơn là sự vĩ đại của Ngài. Xin giúp con nhận biết sự hiện diện của Ngài, tin cậy quyền năng Ngài và ghi nhớ sự thành tín của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin dạy con biết tôn vinh danh thánh của Ngài qua lời nói, thái độ, các mối quan hệ và sự phục vụ người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu, October 16: Xin đọc Mác 8-9
Thứ Bảy, October 17: Xin đọc Mác 10-11
Chúa Nhật, October 18: Xin đọc Mác 12-13
13 total views, 13 views today
