Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 24, 2025 – Sống Đẹp Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 24, 2025
Sống Đẹp Ý Chúa

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Đức tin là nền tảng của mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Sách Hê-bơ-rơ cho chúng ta biết bí quyết để có một cuộc sống đẹp lòng Chúa là bởi đức tin: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhờ ân điển, bởi đức tin; và sau khi được cứu rỗi, chúng ta cũng tiếp tục sống bởi đức tin. Tất cả mọi việc lành, nỗ lực hay sự hy sinh của chúng ta đều trở nên vô nghĩa nếu không bắt nguồn từ đức tin — tức là lòng tin cậy nơi chính Ngài và trong những lời hứa của Ngài.

Đức tin thật bắt đầu từ việc tin rằng có Đức Chúa Trời — không chỉ là sự công nhận trong tâm trí, mà là sự xác tín sâu xa rằng Ngài thật sự hiện hữu, đang hành động và tể trị trong cuộc đời chúng ta. Nhưng đức tin không dừng lại ở đó; đức tin cũng tin rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Phần thưởng đó không phải lúc nào cũng là phước hạnh vật chất; nhiều khi đó là sự bình an, niềm vui, sức mạnh và hy vọng mà Ngài ban cho những người trung tín bước đi với Ngài. Thánh Kinh cho biết: “Vì trong Phúc Âm này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17).

Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời và sau đó tiếp tục sống bởi đức tin để đẹp lòng Chúa. “Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.” (Hê-bơ-rơ 10:38).

Đức tin là sự tin tưởng hoàn toàn vào bản chất và những lời hứa của Chúa: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Chúa đẹp lòng khi chúng ta đặt đức tin vào Chúa và Ngài hứa sẽ ban thưởng cho chúng ta qua sự hiện diện, sự dẫn dắt và bình an của Ngài: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13).

Bạn có đang sống bởi đức tin, hoàn toàn đặt vào Chúa và luôn tìm kiếm sự hiện diện của Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tình yêu và sự thành tín của Ngài. Giữa một thế giới đầy khó khăn và phức tạp, xin Chúa giúp con tiếp tục sống bởi đức tin hoàn toàn đặt trọn vẹn vào Chúa và luôn tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 24: Xin đọc Lu-ca 8-9
Thứ Bảy October 25: Xin đọc Lu-ca 10-11
Chúa Nhật October 26: Xin đọc Lu-ca 12-13

 47 total views,  12 views today