Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 12, 2025 – Thờ Phượng Đấng Ban Sự Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 12, 2025
Thờ Phượng Đấng Ban Sự Sống

“Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.”
Công Vụ 17:25

Trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai, sứ đồ Phao-lô đã đến thành A-thên, thủ đô của Hy-lạp, và giảng cho những người trí thức ở đây. Người A-thên thờ phượng nhiều thần và khắp thành đều đầy những bức tượng. Phao-lô bắt đầu bài giảng của mình bằng cách vạch trần những hiểu lầm về Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu.” (Công Vụ 17:24).

Tiếp theo, sứ đồ Phao-lô giải thích rằng Đức Chúa Trời chân thật không cần con người phục vụ, dâng hiến hay xây đền thờ cho Ngài như thể Ngài thiếu thốn điều gì. Ngài là Đấng Tạo Hóa và Bảo Tồn muôn vật—Ngài không cần gì từ chúng ta để trở nên trọn vẹn. “Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 17:25).

Lời giảng của sứ đồ Phao-lô nêu lên hai lẽ thật sâu sắc về Đức Chúa Trời. Trước hết, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Duy Trì muôn vật; Ngài không cần điều gì từ chúng ta. Lẽ thật thứ hai cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng Ban Sự Sống. Ngài cung cấp mọi điều chúng ta cần: sự sống, hơi thở và mọi phước hạnh. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên và giương các tầng trời ra, Đã trải rộng mặt đất, cùng với mọi vật ra từ nó, Đấng ban hơi sống cho dân trên đất, Và ban thần linh cho người bước đi trên đó.” (Ê-sai 42:5 BHĐ).

Khi nhận biết những điều này, chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn: thờ phượng và phục vụ không phải là để “bổ sung” cho Đức Chúa Trời, nhưng là sự đáp ứng biết ơn đối với ân điển Ngài.

Bạn có thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Dựng, Bảo Tồn và Ban Sự Sống cho bạn không? Cầu Nguyện
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Dựng và Bảo Tồn muôn vật. Ngài cũng ban cho con sự sống, hơi thở và sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê-xu Christ. Xin Chúa cho con sống trong sự khiêm nhường, tin cậy và thờ phượng chỉ một mình Ngài thôi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 12: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42
Thứ Bảy September 13: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45
Chúa Nhật September 14: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48

 19 total views,  2 views today