Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 27, 2026 – Đấng Khởi Đầu và Hoàn Tất

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 27, 2026
Đấng Khởi Đầu và Hoàn Tất

“Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 1:6

Sứ-đồ Phao-lô khi đang ở tù tại Rô-ma, đã viết thư cho các tín hữu tại thành phố Phi-líp và khích lệ các tín hữu rằng: “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Câu Kinh Thánh này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng hành trình thuộc linh của chúng ta không chỉ dựa vào sức riêng. Chính Đức Chúa Trời là Đấng khởi đầu mọi sự trong đời sống chúng ta. Ngài là Đấng kêu gọi chúng ta đến với Ngài bởi ân điển, và cứu chúng ta bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Ngay từ ban đầu, đời sống chúng ta không phải là ngẫu nhiên hay do chính mình tạo nên, nhưng là công trình của một Đức Chúa Trời thành tín, Đấng có mục đích cho mỗi người.

Lẽ thật này đem đến sự khích lệ lớn lao trong những lúc chúng ta yếu đuối và không hoàn hảo. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì thấy mình còn quá nhiều thiếu sót. Chúng ta vẫn còn vấp ngã trong cùng một tội lỗi, cùng một nỗi sợ, và cùng một giới hạn. Nhưng câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không bỏ dở công việc Ngài đã bắt đầu. Sự trưởng thành của chúng ta có thể chậm, sự tiến bộ có thể nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang kiên nhẫn và thành tín tiếp tục công việc Ngài trong chúng ta mỗi ngày.

Câu Kinh Thánh này cũng kêu gọi chúng ta tin cậy Chúa trong tiến trình biến đổi. Giống như người thợ gốm nắn đất sét từng bước, Đức Chúa Trời đang nắn đúc tính cách, đức tin và tấm lòng của chúng ta. Có những mùa sửa dạy, những mùa chờ đợi, và những mùa trưởng thành. Nhưng không mùa nào là vô ích. Mọi điều đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để khiến chúng ta giống Đấng Christ hơn. Dù chúng ta không hiểu Ngài đang làm gì, chúng ta vẫn có thể yên nghỉ trong sự chắc chắn rằng công việc của Ngài là tốt lành và có mục đích.

Cuối cùng, câu Kinh Thánh này hướng chúng ta đến niềm hy vọng. Đức Chúa Trời không chỉ khởi đầu công việc trong chúng ta, nhưng Ngài cũng sẽ làm trọn công việc ấy “cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ.” Một ngày kia, khi Đấng Christ trở lại, công việc của Ngài trong chúng ta sẽ được hoàn tất và trở nên trọn vẹn. Cho đến ngày đó, chúng ta sống với sự tin chắc—không dựa vào chính mình, nhưng dựa vào sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Bạn có cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn tiếp tục yêu thương và thánh hóa đời sống bạn cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã khởi đầu công việc tốt lành trong đời sống con qua Chúa Giê-xu Christ. Xin Ngài biến đổi con để càng ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm ơn Ngài vì Ngài thành tín, và Ngài sẽ làm trọn điều Ngài đã bắt đầu. Con phó thác đời sống mình trong tay Ngài và yên nghỉ trong lời hứa của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 14-15

 15 total views,  3 views today