Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 11, 2025
Hãy Tha Thứ Nhau
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32
Trong một thế giới đầy thù hận và chậm tha thứ, lời Chúa phán dạy rõ ràng cho nếp sống của Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Sự tha thứ không phải là một sự chọn lựa đối với người theo Chúa Giê-xu, nhưng đó là một mệnh lệnh.
Sự tha thứ của Cơ-đốc-nhân đối với người khác phải theo gương mẫu tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta với cái giá cao nhất: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Khi chúng ta tha thứ như Đấng Christ đã tha thứ, chúng ta trở thành nhân chứng sống cho ân điển của Ngài.
Khi ai đó làm tổn thương mình, phản ứng tự nhiên của chúng ta là giữ lấy sự đau đớn, giận dữ, hay thậm chí muốn trả thù. Nhưng sự tha thứ đem đến cho chúng ta sự tự do khỏi những điều trói buộc chúng ta với quá khứ và giúp chúng ta tránh được những điều được nhắc đến trong Ê-phê-sô 4:30-31: “Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc.”
Tha thứ cho nhau không có nghĩa là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hoặc sẽ khôi phục lại mối tương giao ngay lập tức. Chúng ta tha thứ không phải vì lỗi lầm không quan trọng, mà vì ân điển và sự nhân từ của Chúa quan trọng hơn!
Bạn có tha thứ người khác như Đức Chúa Trời đã tha thứ bạn không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự nhân từ và tha thứ vô điều kiện mà Ngài đã bày tỏ cho con trong Đấng Christ. Xin giúp con dẹp bỏ mọi cay đắng và ban ơn sức để con có thể tha thứ, ngay cả khi điều đó khó khăn. Nguyện đời sống con phản chiếu lòng thương xót của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 52-57.
90 total views, 1 views today