Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 22, 2025 – Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 22, 2025

Mùa Vọng Giáng Sinh 2025 – Sự Yêu Thương
Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”
1 Giăng 4:8

Trong mùa Vọng, chúng ta chuẩn bị lòng mình để kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-xu Christ. Trong các chủ đề của Mùa Vọng—Hy Vọng, Bình An, Vui Mừng và Tình Yêu—thì tình yêu đứng ở trung tâm, bởi vì tình yêu không chỉ là điều Đức Chúa Trời bày tỏ, mà chính là bản chất của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự Yêu Thương. “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8).

Lễ Giáng Sinh là sự bày tỏ rõ ràng nhất của chân lý đó. Đức Chúa Trời không chỉ ban cho thế giới một ý tưởng, một sứ điệp hay một giải pháp—nhưng Ngài đã ban chính Con Một của Ngài. Trong Chúa Giê-xu, tình yêu của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, bước vào thế giới tan vỡ của chúng ta và sống giữa vòng nhân loại. Máng cỏ tại Bết-lê-hem nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thiêng liêng là khiêm nhường và hy sinh.

Sứ đồ Giăng khẳng định rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nghĩa là chỉ có tình yêu thật đến từ Đức Chúa Trời và bản chất của Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sự Yêu Thương của Đức Chúa Trời không phải một cảm xúc, nhưng là một hành động cụ thể: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10).

Chúa Giê-xu giáng sinh là món quà quý báu nhất cho nhân loại, xuất phát từ Đức Chúa Trời Yêu Thương. Giăng 3:16 cho biết: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Mùa Giáng Sinh này, nguyện chúng ta không chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là tình yêu thương, nhưng cũng phản chiếu tình yêu ấy—chia sẻ tình yêu Chúa trong gia đình, Hội Thánh và với những người chung quanh chúng ta.

Mùa Giáng Sinh về, bạn có cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho bạn Món Quà Yêu Thương là Chúa Cứu Thế Giê-xu không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Đấng con tôn thờ là Đức Chúa Trời yêu thương, đã ban Chúa Giê-xu giáng sinh để chịu chết chuộc tội của con. Xin giúp con luôn nhận biết tình yêu Chúa ban cho con và biết bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người chung quanh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2-3 Giăng; Giu-đe.

 47 total views,  3 views today